như đầu topic, em muốn xin lời khuyên của cả nhà về vấn đề hợp tuổi hay không. Mặc dù đã đọc nhiều trường hợp về vấn đề tuổi tác này rồi nhưng em vẫn hoang mang quá :((
em và bạn trai của em bằng tuổi, cùng sinh năm 1989, yêu nhau đã được 2 năm rồi. Hôm rồi, em mới ra mắt nhà bạn trai lần đầu tiên, chỉ đến và chơi khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Thái độ của 2 bác không có gì "bất thường", mọi người nói chuyện bình thường và thân tình (có thể em không nhạy cảm nên không hiểu đc hết). Bác cũng chỉ hỏi 2 em mấy câu thông thường "ở đâu, làm nghề gì, ba mẹ thế nào..bla..bla..bla :| Sau đó em có nhắn tin hỏi bạn trai em là có thấy ba mẹ có ý kiến gì không thì bạn trai không nói gì cả.
Tính em khá tò mò nên có hỏi em gái người yêu (em này là bạn của em gái em nên em có quen biết em ấy trước khi quen người yêu em), phần cũng là lo lắng, phần nữa muốn biết ý người ta thế nào để còn tính tiếp. Em ấy bảo là 2 bác ấy chê em ngoại hình xấu. Cái này thì em đành phải chấp nhận, vì sự thực là thế rồi, xấu nhưng biết phấn đấu . Thế nhưng em ấy còn bảo em là 2 bác có đi xem tuổi của 2 đứa từ trước rồi, mà lại còn đi xem cả 3 thầy nữa 8-}8-}, ông thầy nào cũng nói nếu 2 đứa tiếp tục yêu và cưới nhau thì tuyệt mạng 8-}8-}
Trời ơi, em cứ tưởng bằng tuổi thì sẽ tránh đc mấy chuyện tuổi tác hợp nhau hay không, :-? bây giờ em hoang mang quá, không biết thế nào nữa. Chắc 2 bác không thích em :(( hơn nữa, tiến tiếp thì cũng sợ (cả 3 ông đều nói), mà không tiến thì đau lòng.
người yêu em thì bảo em từ từ rồi tính, kiểu gf cũng có cách khắc phục. Em nghe vậy thôi chứ em cũng hoang mang lắm. Ở nhà mình có ai yêu nhau cùng năm 1989, cùng bị kêu là tuyệt mạng và không hợp tuổi thì vào tư vấn cho em ca này. em đang buồn và cảm thấy chán nản quá. mặc dù biết tình yêu cũng phải trải qua chông gai nhưng vẫn thấy đau lòng :((