Các chị các mẹ cho em hỏi ( em là con trai nhưng người yêu cũ hỏi em câu này mà em không biết trả lời sao ) tình dục, tình yêu và hôn nhân, có thể thiếu 1 trong 3 thứ đó được không ?


Bọn em chia tay cũng gần 2 tháng rồi, nhưng vẫn liên lạc với nhau. Ngày xưa cô ấy rời xa em để đến với một người khác tốt hơn em, nhưng dường như cuộc tình này không được như những gì cô ấy mong đợi.


Người ấy không thỏa mãn được cô ấy, đó là những gì cô ấy viết trong tin nhắn gửi cho em. Ông ấy chưa bao giờ thỏa mãn được ta và sẽ không bao giờ thỏa mãn được ta. Liệu yêu như thế này có tốt không mi, liệu sau này có sao không ? Em hỏi lại, tại ông ấy không thể làm cho mi cảm thấy được ... hay sao ? Cô ấy trả lời, không, tại ta không có cảm giác.


Giữa tình yêu và tình dục tất nhiên có một sự liên quan mật thiết với nhau. Đôi lúc sự va chạm thể xác có giá trị hơn ngàn lời Anh yêu em hoặc ngược lại. Nhưng trong hôn nhân, nếu làm vợ chồng mà không được thỏa mãn về điều đó thì có sao không ? có nên đi tiếp với nhau không. Bảo chia tay chỉ vì tình dục nghe thật là thô thiển nhưng nếu không được thỏa mãn về chuyện đó thì cũng thực sự là rất nguy hiểm. Em rất yêu cô ấy, dù cho cô ấy có không phải với em nhưng mà dù gì thì tình yêu em dành cho cô ấy vẫn còn rất mãnh liệt. em nên khuyên cô ấy điều gì, khuyên cô ấy nên ntn. Sợ rằng sai lầm thì sẽ không có được hạnh phúc mà em thì ko muốn nhìn cô ấy đau khổ.


Các chị, các mẹ, những người đã từng trải qua chuyện ấy có thể chia sẻ dùm em được không ? em là đàn ông không hiểu chuyện và cũng chả có người con gái nào đủ thân để hỏi chuyện đó cả.