Mình và gấu yêu nhau đc gần 2 năm rồi, mình mới ra trường và đang đi tìm việc làm. Mình có dự định là sẽ đi xkld từ lâu nhưng chưa 1 lần nói vs gấu, gấu bảo sẽ ko chấp nhận yêu xa, gần đây m xuống HN để nộp hồ sơ xkld + học tiếng, m nói vs gấu là mình xin đc việc làm tạm dưới HN. Tính rằng nếu đc đi thì sẽ nói vs gấu, ko đc đi thì coi như ko có j xảy ra. (Gấu thì muốn mình làm ở nhà, nhưng thời buổi này xin việc đâu có dễ, cái j cũng tiền, tiền, mình thì đâu phải giỏi giang j, tn dh bằng tb thôi)
Time học tiếng rất nhiều từ mới nên m cũng ko có time nhăn tin , nc vs gấu nhiều, 1 ngày đc khoang chục tin nhắn,( nhắn tin vs gấu nhiều m còn chả học đc từ mới , . Rồi mình bảo vs gấu là mình pải làm thêm giờ để lấy lý do nt ít đi). Ngày mình chưa xuống đây 2 đứa nt gọi điện suốt, có khi tin nhắn qua lại cả ngày luôn.
Gấu nói tc của mình thay đổi, thây 2 đưa nhạt nhẽo đi, gấu khóc rất nhiều và nói mình ko yêu gấu nữa nên muốn ctay, m đồng ý luôn.
1 phân cũng vì gấu giân dỗi nói ctay quá nhiều lần, mỗi lần như thế mình thấy rất mệt mỏi, tc chứ có phải trò đùa đâu mà động tý là nói chia tay, mình thương phải năn nỉ, làm lành, nhưng nhiều quá khiến mình ko chịu đc
2 là mình nghĩ chia tay có thể sẽ tốt cho gấu, m đi xkld như vậy ko biết sẽ thế nào, liêu gấu có đợi đc ko?. tiếc thì rất tiếc nhưng mình ko biết phải làm thế nào nữa cả .
Bjo thì ctay cũng đc mấy ngày rồi, chả biết mình làm thế có đúng ko nữa ? Post lên đây các thím có gạch đá hay nói j mình cũng chịu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1