[Trai Nam Định] Bộ đội dỏm lừa tiền và tình cảm gái cả tin
Chào các mẹ, các chị, các em. Câu truyện mà mình sẽ kể xảy ra cách đây vài tháng, em gái mình không nhắc đến nhưng mình muốn kể cho các mẹ, các chị, các em được biết để tránh né.
Em gái mình năm nay 23 tuổi, làm việc ở Hà Nội với mức lương cứng trên 6tr. Nó làm ngoài và ăn lậu thì có tháng kiếm được trên 10tr. Thuộc dạng nhỏ nhắn, xinh xắn lại năng động, có tài nên rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Nhưng nó lại chọn người bình thường nhất nên đã bị lừa thê thảm...
Nó làm quen với Đào Tuấn Vương, trai Nam Định. Vương tự giới thiệu sinh năm 1985, chứng minh thư bộ đội là 1984, đang làm bảo vệ cho một nhà máy may (của Hàn Quốc) ở TP. Nam Định. Vương nói với em gái mình hắn xuất thân bộ đội chuyên nghiệp, cha mẹ là cán bộ nhà nước (đoàn nghệ thuật quân đội Nam Định). Lúc mới quen Vương có hỏi em gái mình là "Lương anh bằng nửa em em có ngại không?" Em gái mình lắc đầu nói "không". Nó vốn không quan tâm lắm chuyện xuất thân hay túi tiền của Vương hiện tại. Bởi nhìn hắn khỏe mạnh, có tài và chân thành nên mến.
Hai đứa thường chat video, đây là hình ảnh Vương nói cơ quan bảo vệ của hắn thuộc bộ công an nên đồng phục cũng giống bên đó
Hai đứa yêu nhau được 1 thời gian, Vương lên HN thăm em gái mình nhiều lần. Em gái mình cũng về Nam Định thăm Vương. Em gái mình kể gặp bạn bè của Vương, anh em chung đơn vị, rồi bạn thân thiết của Vương 10 năm nay. Có lần có còn cùng Vương sánh vai đến dự đám cưới em Bình (bạn thân và đồng nghiệp của Vương) lúc đó có cả hàng xóm, người lớn, mẹ của Bình... cứ nhìn con bé. Nó ko hề nghĩ ánh nhìn đó ko hề thiện cảm mà chỉ nghĩ đó là tại mình lạ quá nên họ nhìn... Tết 2013 Vương đến nhà mình chúc tết, mừng tuổi bà và cháu mình rất đường hoàng. Còn ăn cơm cùng đại gia đình (4 thế hệ), ba mình vui đến nỗi đem rượu cần của nhà ra uống...
Mình và mẹ khi gặp Vương đều lắc đầu bảo thằng này nhìn không đáng tin, cứ lấm lét, bí ẩn. Khuyên can nhiều lần nhưng em gái không tin. Nó cứ bảo có thể giờ Vương nghèo, chưa có gì nhưng Vương có tài, sẽ làm nên chuyện chứ ko xấu như mọi ng nói. Em gái mình vẫn luôn bảo vệ Vương bằng việc nó chỉ cần người chân thành, tiền bạc có thể kiếm dần. Sức của nó cũng lo được.
Cho đến khi em mình vui vẻ hạnh phúc khoe rằng Vương sẽ xin việc ngoài HN để 2 đứa được ở gần nhau. Em mình hạnh phúc lắm, nó cười típ mắt không thấy trời đất. Rồi ngày định mệnh đến, nó về nhà với khuôn mặt lạnh tanh và nói với mình "VƯƠNG có vợ rồi chị ạ, con của họ đã 3 tuổi rồi". Con bé lủi thủi đi vào phòng và nó chia tay Vương ngay đêm đó.
Thì ra chiều hôm đó Ngọc Anh, vợ của Vương gọi điện và muốn gặp em gái mình. Trong buổi gặp mặt, Ngọc Anh cho em gái mình xem ảnh cưới và ảnh con của họ. Con bé ngỡ ngàng đến nỗi ko rơi đc giọt nước mắt nào cả. Vương thực ra sinh năm 1990, vốn ko phải bộ đội gì, học hành ko đến nơi đến chốn nên đi làm bảo vệ. Vợ của Vương sinh năm 1994, họ có con ngoài giá thú và cả 2 cũng chưa có giấy đăng ký kết hôn vì lúc có con cô gái mới 16 tuổi. Nên Vương vẫn luôn nói rằng "anh không có vợ, anh chỉ có 1 đứa con" khi em gái mình đề nghị đường ai nấy đi.
Con bé vì quá buồn, lại mất niềm tin vào con trai nên bỏ công việc tốt ở HN, vào SG làm với mức lương 5tr nhưng cuộc sống lại thoải mái về tinh thần hơn.
Đến lúc này, mình gặng hỏi mới biết rằng. Em gái mình thương bộ đội nghèo, nên những lầm Vương lên HN thăm con bé lo cho Vương nơi ăn, chỗ ngủ, đưa tiền để hắn đi lại. Hắn bị công an giữ xe, ko có tiền phải để điện thoại lại làm tin, em gái mình thương nên đưa điện thoại của nó cho Vương dùng. Lúc bố Vương nằm bệnh viện Bạch Mai vì có chuẩn đoán ung thư thì em mình cũng cho Vương mượn 3tr5... Tiền về nhà mình chúc tết và mừng tuổi bà, cháu đều là tiền em mình đưa cho Vương vì sợ Vương mất điểm với gia đình.
Vương hứa sẽ trả, lần lữa suốt từ lúc chia tay đến giờ đã nửa năm nhưng hắn trốn biệt tích. Em mình liên lạc với Vương ko được, bất đắc dĩ gọi cho vợ Vương thì được biết anh ta trốn vào SG. Và đang yêu một cô khác trong SG.
Mình hy vọng sẽ không ai bị như em gái mình. Nếu chấp nhận việc Vương có con mà tiến tới thì lại là chuyện khác. Các bạn gái ơi hãy mạnh mẽ lên, đừng vì thấy hiền lành mà dại dột tin tưởng quá.
Tên hắn: Đào Tuấn Vương
Sinh: 28-10-1990
Quê: Nam Định
Bạn thân: Bình, Long, Hải
Tên thường gọi: LV, Louis Vuiton, vuongcongtund1
Yahoo: Louis.2810
Câu chuyện thường kể: Anh xuất thân bộ đội chuyên nghiệp, đang làm nhiệm vụ, từng tham gia nhiều chuyên án nằm vùng, mơ được làm ca sĩ.
Hay hoạt động trên kênh CSM Vườn Tám (888) của VNG (cộng tác viên, MC)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình và mẹ khuyên ko biết bao nhiêu lần mà con bé ko chịu tin. Nó cứ 1 mực...