Em chỉ hay vào đây làm đọc giả thôi, hôm nay em có chuyện cần tham khảo ý kiến các mẹ nên mạo muội lập nick để post bài :D



Tình hình là như vầy, hôm CN tuần trước, trưa nắng rảnh rỗi quá nên em mua ít xoài chấm mắm nêm với bánh tráng trộn qua nhà nhỏ bạn để 2 đứa hàn huyên :x. Nhà nhỏ bạn em thì kinh doanh khách sạn nên em với nó ngồi nói chuyện ngay bàn tiếp tân luôn, nói 1 hồi trên ghế cao cũng mệt, chui xuống đất ngồi bệt cho thoải mái :>.



Tầm giờ đó là khoảng 3h mấy gần 4h rồi, có khách vào, nó đứng lên tiếp khách rồi ghi vào sổ gì đó,tự dưng nó nói em mở ngăn kéo lấy chìa khóa phòng đưa khách (chắc nó lười cúi xuống), em lấy chìa khóa............từ từ ló đầu lên......bất ngờ.....đứng hình.....trước mặt em là anh đồng nghiệp cùng phòng :o.........em tròn mắt nhìn, ảnh cũng ngạc nhiên ko kém....mà quan trọng là ảnh đi chung với 1 bé mà bé đó lại ko phải bạn gái của ảnh mới chít chứ :((anh này dẫn bạn gái đi đám cưới mấy lần nên em biết với lại hôm trước (là thứ 7) cty đi ăn nhậu ảnh cũng chở bạn gái theo, em ngồi kế bên nhiều chuyện với nó nữa mà)hixhix, hơi bất ngờ nên em cười gượng rồi tự dưng lại nói "anh tới lâu chưa?" ;;).........chít rồi, nói xong mới biết mình hố nặng, câu cửa miệng của em, đi cafe hay đi ăn em tới nơi là hay nói vậy, riết rồi thành thói quen :((, ảnh trả lời "cũng mới à em", em xấu hổ muốn độn thổ luôn :((, em đưa chìa khóa rồi ảnh vọt lẹ lên cầu thang, cô bé kia lẽo đẽo theo sau....



Em sợ phải khó xử đợt 2 nên em chuồn về trước cho rồi :((. Khổ nỗi từ hôm thứ 2 tuần trước đến nay anh này không cư xử như bình thường với em,em thấy ảnh có vẻ né né em, chỉ nói mấy câu qua loa thôi, em cũng vậy, em cũng ngại ngại, nói chung cả 2 chỉ cười chào xã giao thôi, tự dưng giờ quan hệ đồng nghiệp thành như thế này :(



Em cam đoan là em KHÔNG kể cho bất kì ai trong cty nghe hết, em kín miệng mà, cơ mà hôm qua khó xử quá em mới nói cho zai của em nghe, hắn nghe xong cười lớn còn nói em có bạn bè gì kinh doanh ks nói anh biết luôn để anh tránh xa mấy chỗ đó ra b-)


hixhix thế bây giờ làm sao để bình thường hóa quan hệ đây các mẹ? biết zị em ko chui đầu lên đâu :(, tội nghiệp bé bạn gái ảnh nữa chứ, bị bf cắm sừng mà ko biết >"<