Một người đàn ông coi bạn là cả cuộc sống của anh ấy, yêu bạn bằng cả trái tim, có thể đi cùng bạn đến bất cứ đâu mà bạn muốn. Bạn có thế nắm giữ tất cả những gì mà anh ấy có, chuyện gì anh ấy cũng có thể tâm sự với bạn, và luôn muốn quan tâm đến bạn. Anh ấy rất vui nếu bạn chia sẻ với anh ấy điều gì đó, anh ấy thực sự vui khi bạn coi anh ấy là một người thân trong gia đình. Anh ấy là người chơi thân với bạn nhiều năm, chưa bao giờ trực tiếp tỏ tình với bạn, nhưng anh ấy luôn ở bên cạnh bạn.


Qua nhiều năm tháng, anh ấy cho bạn niềm tin rằng : nếu lấy anh ấy làm chồng, anh ấy sẽ không ngoại tình, không dính dáng đến bất cứ một cô gái nào, anh ấy cũng chưa hề đong đưa hay tán tỉnh theo đuổi một cô gái nào ngoài bạn. Đi đâu anh ấy cũng muốn dẫn bạn đi cùng, anh ấy cũng ko hút thuốc, ko ưa nhậu nhẹt, bắt buộc phải đi thì đi thôi. Anh ấy hi vọng được lấy bạn và có một cuộc sống hôn nhân bền vững, 2 vợ chồng kiếm tiền , nuôi con, thỉnh thoảng vợ chồng con cái sẽ đi du lịch, nhiều tiền thì đi du lịch nước ngoài ,mà ít tiền sẽ đi du lịch trong nước.


Vì là bạn thân của nhau nhiều năm, nên anh ấy rất hiểu tính nết của bạn, anh ấy biết cách phải nhường nhìn bạn như thế nào. Tất nhiên hôn nhân sẽ có ràng buộc của riêng nó, và mọi mối quan hệ đều có mâu thuẫn, nhưng nếu lấy anh ấy bạn sẽ được sống với sở thích của bạn, nếu bạn không muốn đi làm bạn sẽ không phải đi làm, nếu bạn muốn kinh doanh gì đó, bạn cũng có thể thực hiện.


Khi anh ấy đi ra ngoài, bạn không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh ấy đi với ai, làm gì, bạn có thể tự tin rằng anh ấy chỉ yêu duy nhất bạn.


Anh ấy yêu bạn và luôn muốn làm cho bạn hạnh phúc.


Một điều nữa là anh ấy và bạn cùng sinh ra và lớn lên ở 1 nơi. Gia đình anh ấy làm kinh doanh, cũng có 2,3 căn nhà, không gọi là giàu có nhưng về tiền bạc thì cũng không phải suy nghĩ gì, anh ấy làm trong nhà nước, dù bạn không đi làm anh ấy cũng có thể chăm lo cho bạn được. (Mình nói thêm như vậy, nhưng các bạn đừng nghĩ tiền bạc là vấn đề chính nhé ).