Lời đầu tiên, xin chào chị em trên WTT :) Mình là nam, 25t, có lẽ nơi đây không phải là chỗ thích hợp cho mình lắm, nhưng hiện đang có chút chuyện lấn cấn trong tình cảm, và được biết các chị em trên này toàn chuyên gia gỡ rối tâm lý cừ khôi nên cũng lọ mọ chui vào. Vốn không muốn đem chuyện của mình lên những nơi thiếu nghiêm túc như Voz hay Gamevn nên mình vác tâm sự qua đây, mong chị em bỏ chút thời giờ tám chuyện vàng ngọc để ghé mắt qua và nếu được thì tư vấn giùm mềnh :)


Số là mình đã 25t, ra trường đi làm cũng đc 2 năm. Trong thời sinh viên và sau khi ra trường cũng đôi lúc gặp vài chuyện tình cảm, nhưng đều thoáng qua hoặc mãi không có kết quả, đôi khi vì đối phương không chấp nhận, đôi khi vì bản thân không muốn gượng ép làm khổ người ta, đa phần vì cả 2 không hợp. Cứ như vậy, nhiều mối quan hệ lướt qua nhưng bản thân vẫn chẳng mấy quan tâm, rồi mình lao vào chuyện công việc và gác tình cảm sang một bên, tự nhủ " vẫn chưa tới lúc"...


Rồi tháng vừa qua, mình có chút duyên gặp lại cô bạn cũ thời ĐH. Cô ấy lớn hơn mình 1 tuổi. Gặp lại cũng đơn giản chỉ là cô ấy nhờ mình tư vấn mua laptop. Cả 2 đi với nhau 1 thời gian, nói chuyện lại được vài buổi thì mình phát hiện ra cô ấy nói chuyện rất hợp với mình ( theo ý kiến chủ quan là thế :p), cả về tư tưởng và suy nghĩ. Mình chợt nhận ra, ngày xưa học ĐH, mỗi lần nc với cô ấy mình đều cảm thấy rất thú vị và cuốn hút, nhưng do ngày đó cô ấy còn người yêu và cũng do lệch tuổi nên mình không để ý lắm và mải theo đuổi những bóng hình khác. Bản thân mình có suy nghĩ khá già dặn, gặp cô ấy nói chuyện rất sắc sảo và trưởng thành, nên ở bên cô ấy, mình thực sự thoải mái. Đã rất lâu mình không có cảm giác thoải mái đến vậy khi ở cạnh 1 cô gái nào. Sự quyến rũ, sâu sắc và trưởng thành của cô ấy mình không thể gặp ở các cô gái nhỏ tuổi hơn trước đây.


Đi cafe vài lần, đi Pud, đi xem phim cũng đc vài lần, khi nói chuyện gặp mặt thì rất vui, cô ấy tâm sự, chia sẻ với mình cũng nhiều thứ. Nhưng khi không gặp nhau thì cả 2 cũng ít SMS hay FB mess, cô ấy sống 1 cuộc sống khá tự do phóng khoáng và dành thời gian khá nhiều với đám bạn thân, còn bản thân mình lại đang giai đoạn bận rộn và vùi đầu vào công việc. SMS được vài tin rồi ai việc người nấy, còn FB rất ít khi thấy cô ấy onl. Mình cũng chả mấy khi sắp xếp được thời gian mời cô ấy cafe gặp mặt thường xuyên ( tuy rằng cho đến giờ, lần nào hẹn cô ấy cũng sắp xếp tới). Biết là ai cũng có khoảng trời riêng, nhưng ngấm lại cũng buồn. Còn SMS thường xuyên cái kiểu " sáng chúc ngày tốt lành, tối chúc ngủ ngon" thì hoàn toàn ko phải gu xưa nay của mình. Mình không muốn thay đổi bản thân thành 1 thằng ngốc làm cái trò đó và làm phiền người ta. Đôi khi cũng nghĩ vẩn vơ rồi buồn một mình, khi biết rằng mình chưa được liệt vào " mối quan tâm" của người ta.


Mình đủ tự tin về công việc, thu nhập, về lối suy nghĩ hay vốn sống để đứng trước mặt cô ấy.Mình cũng đã đủ " già" để không còn rung động trước 1 đôi chân dài miên man hay một nụ cười, khóe mắt đầy hương phấn nữa. Mình muốn tìm một người bạn, một người hợp tính, hợp ngôn, rồi từ đó gắn kết lâu dài và có thể đi lên làm bạn đời. Nhưng không hề đơn giản khi mình muốn đặt chân vào thế giới của cô ấy. Thật khó để tìm một cái gắn kết giữa hai người, một sợi chỉ liên kết để cả 2 tìm thấy nhau giữa bộn bề tấp nập của cuộc sống. Vì giờ đây, hoàn cảnh đưa đầy nên mình cũng chả còn nhiều cơ hội gặp cô ấy nữa. Có lúc mình muốn nói với cô ấy về chuyện " xây dựng một mối quan hệ bền vững", nhưng rồi lại thôi, vì biết như vậy sẽ đánh mất những thứ tốt đẹp trước kia.


Nhiều người bảo mình là " Ma Kết điển hình", như đất, nằm yên nhìn ngẫm thế sự. Còn mình thấy cô ấy, một Thiên Bình, là " gió", đầy quyến rũ và tự do tự tại. Gió thổi trên mặt đất, mang theo mơ ước của đất về bầu trời. Đất có thể gặp gió, nhưng cũng vẫn chỉ để nhìn gió bay xa mà khó bề níu giữ. Thật khó để ở bên cạnh nhau, để sánh bước bên nhau. Mình chỉ đơn giản không muốn sau khi gió đi qua, tất cả những tình cảm còn lại nơi đất chỉ là một đám bụi mù vương vấn....


Tý tâm sự đêm khuya trước khi lại vùi đầu vào công việc. Nếu ai đọc được đến đây thì mình xin cảm ơn vì đã nghe cái tâm sự có phần nhảm ruồi của mình. Chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ :)