- Đm thằng này, chơi thế éo nào lại để nó có bầu vậy, mày éo có biện pháp gì à? Kiến thức sức khỏe sinh sản của mày đâu?
- Thì có chứ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại dính...
- Trời, ba con sói để đâu. Các biện pháp khác thì làm gì chắc ăn, sao mày ngu thế, chơi là lúc nào cũng phải ba con sói chứ.
-....
- Rồi ai biết chuyện rồi, mày kể cho thằng nào rồi? Chuyện xảy ra lâu chưa?
- Thằng T với thằng Q biết rồi. 3 ngày rồi.
- Ừm, vậy mày có yêu nó k? Cưới cmn đi.
- Thằng anh tao tháng 11 này đám cưới rồi, giờ cưới k kịp.
- Đm, căng nhỉ, mày nói nó đi phá chưa?
- Tao nói rồi, giờ nó nói tao phải về nhà nói chuyện với ông bà già tao, giờ tao chưa biết xử lý sao nữa.
- Mày có muốn cưới nó k?
- ... Sao cũng đc, tao cũng tính sang năm.
- Giờ thì khó nhỉ, đen đủi sao mà thằng anh mày lại tháng 11 này cưới, đm nhà có 3 thằng to đầu rồi chưa thằng nào cưới, giờ đùng phát cưới đôi à?
- ... Ông bà già tao mà biết chắc shock, k cho cưới đôi đâu, ông già tao còn làm, chưa về hưu mà, chuyện này lộ ra chắc mệt... (Ông già thằng này làm phó chủ tịch ubnd huyện mình).
- Mà con này tính tình nó làm sao, đẹp k?
- Tính nó cũng hơi khó đấy, k đẹp, bình thường.
- Đm, lacoste à, hay sút cmn đi.(:)))
- ...:))
- Nói chứ việc chưa có gì đâu mà phải xoắn lên, nhiều thằng cũng dẫn bồ đi phá hoài đấy thôi, xã hội giờ chuyện này k thiếu. Nói chung là giờ mày cứ phải hết sức bình tĩnh, nằm nhà suy nghĩ thấu đáo vài ngày cho thông. Nói chung là bước 1 thuyết phục nó đi phá rồi hẹn sang năm cưới, nó không chịu thì tình bước 2.
-... ừm...
- Thôi tao làm việc đây, chiều rảnh tao gọi, cứ bình tĩnh.
-.. ừm..
Giờ tự nhiên suy nghĩ chuyện này nhức đầu quá, thằng này rất hiền, gần 30 năm sống trên đời chưa quen ai bao giờ, tự nhiên giờ dính phải vụ này thì quả là mình cũng shock...:-&