Mình xin kể tiếp. Sinh nhật mình cô ấy có tặng quà là 1 cái ví , bên trong thiệp với nội dung là :
" có thể món quà của e đến tay a hơi muộn nhưng chúc anh 1 sinh nhật một tuổi mới thật thành đạt và may mắn nhé , mong chóng có bạn gái nhé : x " --- Bạn (tên cô ấy)
( Cố gắng kiếm nhiều tiền để nhét vào ví nhé.. He..he ), Cô ấy có dặn về nhà nhớ coi thiệp , còn nói có lẽ là mình thích món quà này , còn bảo định mua tặng mình dây lưng.
Tối nay dù rất mệt mỏi nhưng mình đã đến đón cô ấy đi thi và chờ ở ngoài đường 2h rùi đón về.
Bằng 1 số biện pháp nghiệp vụ , mình có dc KL là mình đã bị cô ấy bật đèn đỏ.
Xin hỏi các bạn có cách nào níu kéo ko.Mình thực sự yêu cô ấy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Theo như tớ đánh giá thì thế này nhé: nếu có chút...
Cứ ngồi đó mà up rồi up đi, thể nào cũng cắp được ẻm đấy:RaisedEye
Để anh giả nhời thay: Giờ thì kiếm...
Vâng , nghe bác cũng được , nhưng mà mình...
Trời đất cái gì? Gà thế này có hóa 10...
Yêu là chết ở trong lòng 1 tý..
Niềm tin là thứ để cho đi..
Oài..Ôi đàn bà !
Nếu người ta...
Chị không oánh giá cao gái này, bởi vì chưa là gì, mới chỉ...