( chuyện tình yêu) anh, chị, em giúp thằng bạn của mình xíu..cảm ơn tất cả..!
..Hỏi Giúp..:....Tình hình là như thế này mấy CHỊ ạ...? ..Mình có 1 thằng bạn, nó rất tốt, tính tình hiền hòa, dễ mến, dễ gần gũi hay giúp đỡ người khác...Nói chung là tốt tính ..! Nhưng tình duyên của nó thì hơi lận đận 1 xíu...T/y thì theo như mình biết, thì cũng yêu dc 3 đứa con gái rồi, nhưng đều chia tay cả, là nó bỏ người ta, mà người ta bỏ nó cũng có..ko biết thế nào, mà khi không yêu nhau nữa thì mấy đứa con gái ấy, không khi nào oán trách nó hết..vì tình hình sao, thì mình ko biết...Và mối tình cuối của nó cách đây cũng gần 3 năm rồi,..NAY...nó mới yêu lại mấy CHỊ ạ..!...Mà mối tình này nghe nói cũng sắp đổ vỡ thêm 1 lần nữa? mà nó thì ko muốn như vậy, nó nói bây h yêu đương mệt quá rồi, tao đi tìm vợ chứ ko tìm người yêu nữa...Tội nó thật....Nhưng con kia thì mặt cứ đơ đơ...tụi nó yêu nhau thắm thiết lắm, tình cảm ok, nói chung là ok về mặt tình yêu...NHƯNG...khi nó hỏi con bé kia là E CÓ YÊU ANH KO?..thì con bé kia nhất quyết trả lời là KHÔNG....ôi cái đệch..!..nó ko hiểu sao cả,...nó cũng nói cả rồi, anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này...Vậy mà con bé ấy cứ nói ko?...Và con bé kia còn quất lại 1 câu...E ĐAG TÁN NGƯỜI KHÁC....nó nghe vậy thì buông xuôi tất...nhưng khi nó nhất quyết không gặp con bé kia, và không liên lạc nữa thì con bé kia cứ ll và tỏ thái độ quan tâm, làm nó lại xiêu lòng...và đến lại,... nhưng con bé kia vẫn nhất quyết câu nói ấy...em ko yêu anh...Và nó khóc các CHỊ ạ..Tội thật...Khi 1 người đàn ông khóc thì chắc đau lòng và yêu thương nhiều lắm đây, vì nó là người có tình cảm mà......
......Vậy kính mong mấy CHỊ cho ý kiến giúp nó xíu, có nên bỏ con kia dứt khoát, hay là con gái, con nào cũng nói như vậy, nó muốn thử tình cảm của nó sao?..! theo như nó nói thì con đó có tình cảm với nó chứ ko phải là ko?..Tụi nó như vợ chồng rồi mà, có điều là ko sống cùng nhau thôi..!
.........VẬY BÂY H SAO MẤY CHỊ, MÌNH NÓI NÓ BỎ CON KIA CÒN SỚM CÒN TỐT, NÓ OK RỒI, VẬY MÀ.......! ACE NHÀ WEBTRETHO.COM GIÚP THẰNG BẠN MÌNH XÍU NGHEN...TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
HIIIIIIIII....Chắc như vậy đấy...chị nào 86 nói ế đâu thím, cho mình xin sđt và giới thiệu cho a bạn mình..........29t con trai, vẫn ok bạn ạ, nhưng cũng đến...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng xác định là đi tìm vợ, chứ chả có yêu đương lấy kinh...