[Cần các mẹ tư vấn]Có còn cơ hội cho mình lẫn cô ấy.
Xin chào chị em. Mình là một thành viên của VOZ, mình biết qua đây sẽ được tư vấn những lời chân thành và đúng đắn hơn vì chị em sẽ hiểu hơn trong tình cảnh này.
Mình còn đang đi học đại học. Còn cô ấy đã đi làm. Nói thẳng ra cô ấy rất quan tâm và yêu mình. Mình là người hiểu rõ nhất điều đó trong 1 năm qua.
Cô ấy có vài người khác tán nhưng mình tin cô ấy, chẳng lẽ lại bắt cô ấy không được nhắn tin lại mất đi một người bạn, và cô ấy không hề dao động với bất cứ ai, cô ấy và gia đình cũng nói điều này. "Bé N thật sự rất khó yêu, từ trước tới giờ chưa thấy ai mà N để ý và yêu con, khóc vì con như vậy cả." (có lần cô ấy giận mình khóc)
Mình sinh năm 92 và bạn gái mình hơn mình 2 tuổi. Chủ nhật tuần trước, mình cùng 2 đứa bạn lên nhà bạn gái chơi, cũng đã nói trước với cô ấy từ thứ bảy. Tối hôm đó, cô ấy nói là đi thăm bà dì bị bệnh nên 7h30 sẽ về, mình cũng nói với mấy đứa bạn là 7h30 ghé nhà cô ấy. Nhưng 7h30 lên chẳng thấy đâu, gọi 1 cuộc đầu tiên thì bảo "Em về giờ", mình thì cũng hối lắm, thế là trong lúc chờ đợi mình với mấy đứa bạn cùng anh hai của cô ấy nhậu, đợi mãi không thấy, chẳng 1 tin nhắn hay cuộc gọi. Đến 8h30 thì cô ấy về. Rồi có xin lỗi mấy đứa bạn mình vì có việc. Mình hỏi việc gì thì cô ấy nói là đi chơi với mấy đứa bạn có hẹn trước rồi. Mình không nói gì cả, vẫn nói chuyện với bạn bè bình thường. Điều không chấp nhận được là cô ấy ngồi chưa đầy 5 phút cũng chẳng nói gì thì đi vệ sinh rồi ở luôn dưới đó mở laptop của mình xem phim. Mình đã thấy không hài lòng. Đến 9h thì 2 thằng bạn bảo về vì đường xa. Trước lúc về thì mình gọi cô ấy ra nói chuyện, mình nói cực kì nhỏ nhẹ : "Lần sau nếu đi chơi với bạn thì nói 8h30 về vì cái này em hẹn trước em biết mà, anh hiểu, chứ em nói đi thăm bệnh 7h30 về mà giờ mới về thì anh vừa lo mà mấy đứa bạn anh cũng khó chịu nữa, khó cho anh quá", mình chưa nói xong thì cô ấy nhảy vào miệng: "Em mệt anh quá, tính anh gia trưởng vậy em không thích". Thế là mình im lặng rồi ra về, không nói gì cả. Lúc đó mình bực lắm nhưng thực sự từ trước tới giờ mình chưa bao giờ nạt mắng cô ấy. Về đến nơi mình nhắn tin đại loại không hợp rồi có nói chia tay, cô ấy cũng đồng ý, mà sáng mai dậy mới thấy mình giận quá mất khôn, tối hôm đó mình lại lên xin lỗi và bảo rằng chuyện đó không đáng đâu, chẳng qua là mình nóng giận quá thôi, và cũng chỉ vì yêu cô ấy quá nhưng cô ấy nhất quyết không là không, mình giải thích nhiều mà chẳng chịu nghe, tính cô ấy không thích nói lý. Vậy là tình trạng ấy tiếp diễn đến bây giờ. Mình có nhắn tin nhưng không rep, lên gặp không gặp luôn. Đã 6 ngày rồi. Nói thật, mình là người đầu tiên lấy đi sự trong trắng của cô ấy và có rất nhiều kỉ niệm với nhau, chẳng lẽ cô ấy lại khác với những người con gái khác đến vậy sao. Mấy đứa bạn bảo: "Mày lấy rồi thì sợ gì nữa, bỏ đi chứ mất gì đâu", mình bảo: "Tao không phải là loại người đó, cái đó chỉ là nhu cầu bình thường, còn với tao trên hết là tình yêu". Tụi bạn mình nó không hiểu cho lòng mình, tụi nó đâu biết mình yêu cô ấy rất nhiều, nếu như lợi dụng thì mình còn cố níu kéo và viết những dòng này làm gì cơ chứ. Có đứa lại bảo, chắc có thằng khác tán hắn hắn bỏ mày", mình thì không nghĩ như vậy vì khi mà mình xin lỗi, cô ấy bảo: "em quyết định rồi, giờ em không muốn quen ai nữa cả". Giờ mình cần lời khuyên của các chị em, liệu mình phải làm gì tiếp đây và cô ấy biểu hiện như vậy là như thế nào, có phải tất cả đã kết thúc rồi không. Mình thấy chuyện không đáng. Cảm ơn chị em rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu gf của...