Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ Tớn , chị thấy có người sử dụng ái a- va- ta giống em đó , hôm trước chị thấy ở đâu đó quanh mục : thư giãn... Xem thêm
@ Tớn : nói khe khẽ thui , đừng la to lên như thế ( dù với chị ) , Hớn nó chạy mất bi h
Vậy Zà ơi, thế Zà đã nhận lời iu ông Zà chưa? Zà thấy những anh chàng mà suốt ngày lải nhải yêu đương và nói những lời có cánh... Xem thêm
Ai nhắc gì Zà đấy?!Nhà này giống in Zà, mỗi bận ông lão nhà Zà gỡ cặp kính lão xuống bảo "Lão iu Zà" là Zà cảnh giác ngay... Xem thêm
Ối trời ơi, chẳng bù cho cái anh bạn mình. Suốt này nói những lời có cánh, mà mình không thấy thích thú gì, toàn lặng thinh và đôi khi... Xem thêm
Boy ơi, MBH tưởng với con zai nói ra dễ lắm?
Có toàn bị lừa nói xong rồi lão chẳng đáp lại kiểu chúc ngủ ngon xong bảo: thế ko nói j à?Mình dại quá nói: e Y aXong... Xem thêm
Nhiều khi con trai ko nói vì sợ trách nhiệm. Để sau chia tay còn nói anh có yêu e đâu. Tại e nhầm tưởng đó thôi.
.........
Hehe! Nhìn cái avatar của chị Tý Tởn em nhớ đến một chị ở diễn đàn khác cũng dùng avatar này. Cũng làm mưa làm gió một thời ở cái... Xem thêm
Tôi 28 tuổi, chồng 30 tuổi, con 4 tuổi. Trước dịch, kinh tế gia đình tôi khá ổn.
Chồng tôi làm về mảng thương mại điện tử, có kinh doanh thêm, tháng thu nhập hơn 30 triệu. Tôi làm văn phòng, lương thán...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Kệ, em bất chấp...
Hơn nửa cuộc đời rui đó chứ , mình chẳng gặp được tên nào có lời nói hoa mỹ hết , dù chỉ để nghe 3 từ đó có...
Suốt này nói những lời có cánh, mà mình không thấy thích thú gì, toàn lặng thinh và đôi khi...
nói ra thì có gì khó đâu, nhưng vấn đề là nói với ai thôi.........
Nói đi anh , em thích nghe Anh...
không phải sợ...
Thế ... thế ... cái cảm giác có tưng tưng theo hok ? Thiệt tình từ lúc bé đến nhớn , chị chỉ nghe được mỗi câu :...