Mỗi thời điểm Tết đến, tôi lại buồn thối ruột. Bởi vì Tết với các chị em khác là được về nhà nội, nhà ngoại suốt cả mấy ngày Tết. Còn ở nhà tôi, Tết đồng nghĩa với việc cả nhà vợ chồng con cái phải kéo về nhà nội.
Cứ thế, chúng tôi ở nhà nội từ khoảng 28 Tết đến mùng 6 Tết thì lại lên thành phố. Lấy chồng 4 năm thì cả 4 năm đều vậy. Suốt mấy ngày Tết thì ở rịt nhà chồng và chúc Tết họ hàng nhà chồng. Còn nhà ngoại, tôi chỉ gọi điện chúc Tết bố mẹ từ xa được.
Ảnh minh họa internet
Chẳng thế mà năm nào khi các chị gái tôi về nhà ngoại ăn Tết thường gọi điện hỏi sao không về. Rồi họ bảo, từ ngày tôi lấy chồng, như mất quê luôn. Ngày Tết cũng chẳng biết bố mẹ thân sinh ra mình là ai. Tệ đến mức không về nhà chúc Tết bố mẹ và các cô chú.
Cũng chính vì vậy mà tôi cũng bị các cô chú trong nhà trách cứ. Họ bảo tôi lấy chồng rồi là mất gốc luôn. Sống xa bố mẹ và họ hàng. Bởi thế nhiều khi, nhà các cô chú bên ngoại có việc như giỗ chạp, cưới con, họ cũng bỏ qua luôn vợ chồng tôi không thèm mời. Vì họ bảo, có khi mời cũng chẳng về được.
Tất cả những chì chiết này làm tôi mệt mỏi lắm. Tôi nhiều lần kể với chồng về việc về ăn Tết bên ngoại khoảng 1-2 ngày cũng như sang nhà cô dì chú bác nhà ngoại chúc Tết. Nhưng lần nào, tôi cũng bị chồng gạt đi. Anh bảo:
“Làm dâu, mấy ngày Tết phải ở nhà chồng. Nhà mình chưa lo xong thì sang nhà ngoại làm sao được. Nhà ngoại chỉ là phụ thôi. Em còn là dâu trưởng nữa chứ. Tết xong, từ mùng 10 trở đi thì vợ chồng kéo về nhà ngoại chơi 1-2 ngày có sao”.
“Nhưng về lúc đó, em đâu còn gặp được các chị gái mình nữa. Vì tầm đó họ đi làm rồi. Cũng không ai hết Tết rồi mới lại đi chúc Tết nhà cô dì chú bác”
“Cái đó thì tùy cô. Mà cô về thăm bố mẹ hay hội ngộ các chị, các em, các cô dì chú bác nhà mình đấy mà ý kiến lắm. Mắc mệt với nhà cô. Đòi hỏi lắm tôi cho khỏi về nhà ngoại bây giờ”.
Đấy, chồng tôi lúc nào cũng nói cái giọng bảo thủ và ngang như cua đó. Tôi làm vợ thì biết làm sao đây? Sợ cứng lên cứ đưa con về nhà ngoại ăn Tết thì vợ chồng lại hục hặc, cãi vã. Mà như vậy lại đau đầu và mệt mỏi. Còn cứ nhất nhất nghe lời chồng, tôi chẳng khác nào đứa con mất gốc, bất hiếu với bố mẹ đẻ.
Trong khi đó, bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng đều phải đối xử công bằng như nhau. Phận làm con đều phải báo hiếu như nhau. Tôi là vợ cũng là do bố mẹ đẻ tôi sinh ra và nuôi lớn chứ không phải từ kẽ nẻ nào chui lên. Song chồng tôi lại không hiểu cho điều đó. Tôi phải làm sao đây để Tết này chồng thay đổi ý định cho vợ con ăn Tết nhà ngoại từ mùng 3 đến mùng 5 Tết đây? Chẳng lẽ đàn bà đã lấy chồng rồi là không được ăn Tết nhà ngoại à?
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1