Tung clip sex của chồng cùng nhân tình lên mạng, chỉ có phụ nữ ngu ngốc mới làm vậy!
Cuối tuần vừa rồi rảnh rỗi nên lên mạng hòng tin thì ôi thôi vừa lướt một chút là thấy đập ngay vào mặt toàn những hình ảnh nhức mắt từ một clip sex mà hai nhân vật chính là những kẻ không biết nhục nhã đi ngoại tình. Đọc tin mà em nóng hết cả mặt các chị ạ, toàn là phường ăn no rửng mỡ rồi đi làm chuyện ti bỉ, đã ngoại tình mà còn hào hứng quay clip. Giờ thì mấy hình ảnh nhơ nhớp bẩn thỉu rải đầy mạng, đẹp cái mặt chưa?
Ông chồng là một cán bộ, phó tổng giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Sóc Trăng hẳn hoi, giờ phải chịu kỷ luật của tổ chức và có nguy cơ “té ghế”, còn cô nhân tình thì là kế toán của một trường trung học, giờ đã nghỉ việc luôn rồi, không biết là tự nguyện nghỉ hay bị ép buộc nghỉ nữa. Đọc cái này thì em thấy hả hê lắm các mẹ ạ. Cái thứ người không biết liêm sỉ như thế thì phải trả giá đắt, ngoại tình rồi đánh đổi gia đình, sự nghiệp, danh dự để lấy cái bản mặt ê chề như thế này đây!
Hả hê rồi em lại thấy thương thấy xót cho chị vợ của ông cán bộ này. Chị ấy hành động dại quá các mẹ ạ. Tức tối vì sự vô liêm sỉ của cô nhân tình, đã cướp chồng mình còn dám quay clip gửi trêu ngươi mình, chị ấy đã mang clip phát tán ra khắp nơi, đưa cho mọi người xem rồi đăng công khai trên facebook. Với hành động này thì chị ấy có thể bị khởi tố tội “làm nhục người khác” và có thể là tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” nữa!
Tung clip sex của chồng cùng nhân tình lên mạng là hành động trả thù thiếu khôn ngoan. Nguồn: Internet
Thiệt ra trong những trường hợp như thế này, chị em chúng ta thường giận quá mất khôn, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Nếu là em, ở trong hoàn cảnh như thế, em cũng không kiềm chế được mà hành động như chị ấy thôi. Có người vợ nào không đau đớn thấu gan thấu ruột khi xem cảnh tằng tịu của chồng và nhân tình, khi chứng kiến nụ cười vô liêm sỉ của họ ở trên giường cơ chứ? Không riêng gì chị ấy mà bất cứ người phụ nữ nào khi phải đối diện với cảnh khốn nạn như thế này cũng đều điên tiết lên mà muốn tung hê tất cả, muốn xé nát và phơi bày cái bộ mặt đạo đức giả của chồng và nhân tình cho bàn dân thiên hạ phỉ nhổ!
Chị ấy đã đạt được mục đích của mình, bây giờ thì khắp nơi trên mạng tràn ngập clip sex của chồng chị và ả nhân tình. Người ta không tiếc lời bỉ bôi mắng mỏ những kẻ phản bội ti tiện. Bọn họ đã trả giá đắt cho tội lỗi của mình. Nhưng còn chị, chị được gì sau sự trả thù này? Khi sự hả hê đi qua, chỉ còn lại một nỗi đau tê tái đến chết lặng và cả nguy cơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi báo thù của mình.
Em thấy hành động của chị ấy là không sai xét về cả lý lẫn tình nhưng lại sai trong cách thức. Chị em chúng ta không việc gì phải bỏ qua, tha thứ cho cái phường đốn mạt này cả, phải khiến bọn họ trả giá cho sự phản bội và vô liêm sỉ của mình, nhưng phải sử dụng phương thức không gây thiệt thòi hay rắc rối gì cho bản thân. Để mình phải day vào các vấn đề pháp lý, em thấy chị ấy thiệt là giận quá mất khôn!
Phát tán clip sex trái với ý muốn của người trong cuộc có thể cấu thành tội làm nhục người khác. Để đạt được mục đích trả thù, chị ấy có thể kiện chồng vi phạm luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng. Với bằng chứng này trong tay thì chị có quyền đòi bồi thường về mặt tinh thần, ôm gọn tài sản và hơn nữa có thể công khai việc kiện cáo này cho mọi người đều biết. Như vậy thì hai kẻ vô liêm sỉ kia cũng đủ chết chìm trong nước bọt của dư luận rồi, còn chị thì có thể ung dung ngồi ngó vì chẳng cần lo gì.
Tóm lại là trong vụ việc này, hai kẻ ngoại tình thì đáng tội, chẳng có gì để bào chữa biện bạch cả, nhưng cách xử lý vấn đề của chị vơ thì thật không khôn ngoan chút nào! Nếu có “ném đá” gã chồng bội bạc và ả nhân tình thì nhất định phải “giấu tay”, còn nếu không thì phải “ném” thật đúng cách, để vừa đạt được mục đích vừa không làm tổn hại đến bản thân!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1