Tôi ly hôn chồng 5 năm rồi. Hồi đó để đưa ra được quyết định này tôi cũng mất ăn mất ngủ, cân nhắc nhiều lắm mới dứt khoát. Cho đến giờ tôi thấy mình quá đúng đắn và sáng suốt mọi người ạ.
Tôi với chồng cũ sống chung được 6 năm, có 2 mặt con với nhau. Anh ta làm ra tiền nhưng vô cùng keo kiệt. Tiền lương của hai vợ chồng đòi giữ hết rồi gửi mẹ chứ không bao giờ cho vợ cầm. Mỗi khi con ốm đau đi viện tôi lại phải ngửa tay xin chồng từng xu một. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 3 triệu dặn đi dặn lại:
“Tiêu tiết kiệm thôi, đừng có hoang phí rồi bán nhà đi mà ăn đấy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ba triệu bạc lúc đầu tôi chẳng biết chi thế nào toàn tiêu lạm vào lúc thì tiền ăn, lúc thì tiền sữa, hỏi thêm thì chồng quát:
“Cô tiêu gì mà như phá mả thế? Tôi vừa đưa mấy triệu giờ đã hết rồi, chắc lại dấm dúi cho nhà ngoại chứ gì”.
Cứ mỗi lần hết tiền chồng lại quy kết cho tôi dúi tiền về mẹ đẻ đến mức tôi thấy phát sợ lên. Bố mẹ ốm đi thăm cũng phải hỏi ý kiến chồng, muốn cho ông bà 200 mua sữa nhưng anh ta bảo:
“Đưa 100 là được rồi, tiền đâu mà rải lắm thế”.
Mỗi lần tôi muốn mua đồ mới cho con thì chồng toàn bảo:
“Quần áo cũ mặc đã rách đâu mà mua mới, cô chỉ đua đòi thôi”.
Thật sự tôi chưa thấy ai mà giẻ rách đến mức như chồng mình, tiền thì ôm khư khư đấy rồi đắp cho bố mẹ còn vợ con thì nheo nhóc nhiều lúc nghĩ mình chẳng khác gì ăn mày.
Đã vậy chồng tôi lại còn rất vũ phu, đánh vợ chửi con như cơm bữa. Cứ hễ có chuyện gì ức chế ở bên ngoài về hắn đều lôi vợ con ra trút giận. Tôi né được đòn thì hắn thẳng tay đánh 2 đứa con không thương tiếc.
Bao nhiêu lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn chứ sống cuộc sống như vậy khác gì địa ngục đâu. Chần chừ, suy tính mãi tôi vẫn không dám quyết định vì cứ lo con cái khổ. Đúng đợt đó hai vợ chồng cãi nhau một trận, tôi bị chồng đánh gãy 1 rẻ xương sườn phải nằm viện nằm một tuần. Ra viện tôi quyết làm đơn ly hôn luôn không chần chừ gì hết. Tôi cũng được quyền nuôi cả hai đứa con vì anh ta đang dính tội bạo hành người khác.
Ly hôn xong mấy mẹ con tôi sống chật vật một thời gian nhưng được bố mẹ với các anh chị bên ngoại giúp đỡ nên dần cũng ổn định lại. Hai đứa con gửi ông bà chăm giúp, còn tôi trở lại với công việc làm kế toán. Cũng may là vừa học vừa làm giờ tôi cũng lên chức kế toán trưởng của công ty rồi, lương cũng được 30 triệu 1 tháng mấy mẹ con sống khỏe.
Tôi dùng số tiền được chia hồi ly hôn cộng với khoản dành dụm mấy năm nay cũng mua được căn nhà 3 tầng khang trang. Tiêu đồng tiền mình kiếm ra thật sự rất thoải mái các chị ạ. Có tiền tôi cũng giúp được bố mẹ đẻ lúc ông bà ốm đau mà chẳng phải phụ thuộc ai cả.
Đối với ai không biết nhưng trường hợp của tôi đúng là bỏ chồng trời cho đổi đời thật. Chứ hồi đó tôi mà không dứt khoát ly hôn thì có khi cả đời cũng không mua nổi hộp sữa cho bố mẹ mà vẫn sống không khác gì ăn mày nhà chồng ấy chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1