Tôi quyết định ly hôn chồng thứ 4 mọi người ạ. Trải qua 4 cuộc hôn nhân tôi mới ngẫm ra một điều, đàn ông có như thế nào, sang hay hèn thì vẫn giống nhau ở một điểm đó là nhạt nhẽo và phũ.

Tôi lấy chồng đầu tiên năm 21 tuổi, khi đó hai đứa còn quá trẻ nên bồng bột, chưa biết cách vun vén và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Chồng tôi lông bông, lêu lổng chẳng chịu làm ăn gì cả, đã vậy anh ta còn dính vào lô đề cờ bạc, vợ làm ra bao nhiêu tiền đều nướng hết vào đỏ đen. Chịu không nổi, cuối cùng tôi quyết định ly hôn, con gái khi ấy được 5 tuổi và theo mẹ.

Tôi có một cửa hàng bán mỹ phẩm, dược liệu, hồi đó làm ăn được nên 2 mẹ con sống cũng ổn. Sau này tôi mở thêm 2 chi nhánh nữa, thuê người bán nên có nhiều thời gian rảnh rỗi chăm lo cho bản thân và con gái hơn. Tôi sống rất vô tư thoải mái nên trông trẻ hơn tuổi và cũng ưa nhìn nên nhiều người theo đuổi lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau đó tôi sống với người chồng thứ 2 hơn mình tận 10 tuổi, anh cũng ly hôn rồi nên dễ dàng đồng cảm với nhau hơn. Chồng thứ 2 của tôi nhiều tiền nhưng mỗi tội anh không thích thêm con. Anh bảo có hai đứa với vợ đầu là quá đủ rồi, lấy tôi chỉ để bầu bạn thôi chứ không muốn bị ràng buộc. Lúc đầu tôi cũng thấy hạnh phúc, vậy nhưng anh ấy quá nhàm chán, có tiền nhưng tẻ nhạt, thậm chí còn bị yếu sinh lý nên đời sống chăn gối của vợ chồng thảm hết sức.

Đã vậy anh nhất quyết không đăng ký kết hôn vì sợ sau này ly dị lại phải chia tài sản. Tiền của anh cho tôi bao nhiêu thì được từng đó thôi đừng tơ tưởng thêm cái gì. Quá chán với cảnh đó nên tôi quyết định chia tay, đường ai nấy đi cho rảnh nợ.

Được một thời gian tôi lại đi bước nữa với một người kém mình 5 tuổi. Hắn trẻ trung, hừng hực sức trai nhưng lại lười biếng, ăn bám vợ còn còn lăng nhăng, đem tiền của tôi đi cho đứa khác, thêm nhiều lý do linh tinh tôi không thể chấp nhận được nên làm đơn ly hôn trước.

Cách đây 5 năm tôi gặp chồng thứ 4 và quyết định đi bước nữa xem cuộc đời có khá hơn không hay lại như những lần trước. Thời gian đầu anh ấy chiều chuộng tôi lắm, coi con gái riêng của vợ như con đẻ,. Vậy nhưng thời gian sau anh mới lộ bản chất là một gã giang hồ, động tí là động tay động chân với vợ và con riêng. Anh ta lại có máu hay ghen nữa. Có lần chồng cũ đến đón con gái về bên nội chơi  mà chồng mới cũng ghen. Anh ta đánh tôi thâm tím mặt mũi, tối con riêng của vợ về anh còn tát nó 2 cái rồi bảo:

“Từ giờ cấm qua lại với thằng bố mày nữa”.

Sau lần đó tôi quyết định ra tòa ly hôn người chồng thứ 4. Có lẽ trải qua 3 cuộc hôn nhân trước rồi nên tôi chẳng thấy ngán gì. Đàn ông chung quy lại nếu không nhạt quá thì lại phũ hết sức.

Mọi người biết tôi ly hôn chồng thứ 4 nên hay rèm pha nhưng mặc kệ, hôn nhân không được may mắn thì làm lại thôi có gì đâu. Đối với tôi "đàn ông như 1 chén trà, đậm đà thì uống nhạt nhòa đổ đi". Hôn nhân cũng vậy, nếu thấy mệt mỏi, chán quá thì buông, chả tội gì ôm khư khư cục nợ cho khổ. Vả lại biết đâu tôi chưa gặp đúng đối tượng thì sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet