Lúc trước khi mới làm dâu, đồng nghiệp bạn bè ai cũng dọa dẫm:
"Lấy chồng sợ nhất quan hệ mẹ chồng nàng dâu mày ạ. Về đấy phải nịnh mẹ chồng ác vào mới mong yên thân".
Có người thì lại nói:
"Ôi zời, mẹ chồng không đáng sợ vẫn còn chiều được. Đen nhất là có bố chồng vừa hãm vừa tính khí đàn bà cơ".
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Tôi nghe mà sợ hãi luôn vì trước đây tuy nhiều lần về nhà bên ấy chơi, tiếp xúc cũng thấy họ quý mến con dâu tương lai nhưng lòng người khó đoán, ai biết được họ nghĩ gì. Có thể tất cả chỉ là bề ngoài, không đi sâu không biết được.
Nhưng khi về nhà chồng làm dâu rồi, càng sống ở đây tôi càng thấy thật thoải mái khi có bố mẹ chồng yêu thương. Ông bà chẳng những quan tâm đến con cháu còn cho dâu hết tài sản:
"Nay 2 đứa chính thức là vợ chồng rồi nên bố mẹ cho căn hộ 100m2 nằm trong khu đô thị X mà ra riêng cho rộng rãi".
Đặc biệt bố chồng tôi lúc nào cũng chiều chuộng dâu hết mực, không tiếc lời khen dâu ngoan ngoãn hiếu thảo trước mặt mọi người. Ông còn bảo:
"Nếu sinh được con trai sẽ tặng hẳn 1 tỷ. Sinh con gái đầu lòng thì được cả chuyến du lịch châu Âu".
Nói chung cả nhà chồng xem tôi như con gái trong nhà. Lúc nào mọi người cũng gắn kết với nhau bằng sự gần gũi, quan tâm và thường xuyên thăm hỏi liên lạc dù sống riêng nhà.
Mỗi khi bố chồng đi công tác xa, ông tâm lý chọn mua từng món quà khác nhau cho mỗi thành viên gia đình. Cứ Tết đến, ông chăm chút chuẩn bị từng bao lì xì trao tay từng con cháu rồi dắt cả nhà đi sắm quà. Dù con dâu đã gần 30 tuổi nhưng vẫn được ông dắt vào tiệm quần áo, mua cho từng bộ váy đẹp.
Tôi nhớ nhất là hôm sinh nhật mình, bố chồng còn bí mật đặt tiệc tại nhà hàng rồi gọi cả nhà đến chúc mừng sinh nhật. Sau đó ông bảo:
"Lên xe đi ba chở con đi mua 2 cây vàng. Có thích quà sinh nhật là vàng đầu năm không?".
Ôi khỏi phải nói tôi vui sướng đến thế nào. Không biết kiếp trước tôi chịu khó tu thân ra sao mà kiếp này có bố mẹ chồng tuyệt vời đến thế. Đến mức nhà ngoại tôi toàn bảo:
“Chuột sa chĩnh gạo nếp rồi. Có nhà chồng tuyệt vời như thế thì càng phải biết quý trọng và biết ăn ở vào”.
Hỏi thật có chị em nào trong đây lấy chồng mà sướng và thoải mái như tôi không thì cùng chia sẻ đi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1