Cứ tưởng đi xa về được đoàn tụ với chồng con, nhưng giờ tôi không ngờ lại bị chồng phản bội, nghĩ mà thấy hận vô cùng.
Tôi và chồng khác quê nhưng cưới xong thì đưa nhau lên thành phố làm việc. Lúc đó cả hai chỉ đi làm thuê thôi nên cực lắm. Chồng tôi lại nợ người ta cả trăm triệu, ngày nào chủ nợ cũng đến đòi, dọa dẫm đủ kiểu.
Đến lúc tôi sinh con càng cực hơn vì không có tiền, có hôm nhà chẳng còn xu nào mua sữa, tôi phải sang hàng xóm vay được 10 nghìn mua 2 hộp sữa tươi cho cháu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc con được 1 tuổi thì chị bạn đang làm ở nước ngoài rủ sang bên đó lao động. Tôi băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm mới dám ngỏ ý với chồng. Nghe xong anh còn bảo:
“Đi rồi con ai chăm”.
“Thì hai bố con gắng chăm nhau. Em sang đó làm có tiền rồi gửi về, anh chỉ quanh quẩn ở nhà trông con thôi. Chị ấy bảo tháng làm tính ra tiền mình cũng được 40 , 50 triệu, như thế còn hơn là ở đây ôm nhau không kiếm ra đồng nào”.
Thuyết phục mãi cuối cùng chồng cũng đồng ý cho tôi đi. Chị bạn chuyển về cho vay hơn 100 triệu, tôi vừa dùng để làm thủ tục xuất cảnh, còn lại dành cho hai bố con tiêu. Lúc tôi đi con gái mới vừa được 1 tuổi rưỡi, mẹ thì khóc sướt mướt con chưa biết gì cả, cứ bập bẹ bảo:
"Mẹ, thơm, thơm".
Nghĩ mà thương lắm nhưng vì miếng cơm manh áo đành phải xa con thôi. Sang bên đó tôi được nhận vào làm việc luôn. Công việc lao động chân tay cũng khá vất nhưng được trả lương xứng đáng. Tôi vừa gửi về cho chồng nuôi con vừa để anh mua được căn nhà nho nhỏ trong ngõ. Thế nhưng tiền thì gửi bao nhiêu về chồng vẫn kêu thiếu, cứ được thời gian anh lại giục gửi tiền.
Làm quần quật 5 năm, tôi gửi tiền về chồng nên cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Hôm về đến nhà thì đúng là địa chỉ chồng cho rồi, và căn nhà mà anh chụp lần trước gửi sang, nhưng chủ nhà lại là người khác. Vợ chồng anh chị ấy bảo:
"Chú Cường bán nhà này lại cho chúng tôi từ năm ngoái rồi, hai vợ chồng với đứa con gái đi thuê trọ ở ngõ bên cạnh".
Quá sốc, tôi nhờ anh chị ấy đưa đến phòng trọ thì thấy chồng tôi đang cãi nhau chuyện tiền nong với một người phụ nữ. Còn con gái thì vạ vật, tóc tai cáu bẩn, quần áo nhàu nhĩ như cháo lòng.
Thì ra chồng tôi đã bán luôn căn nhà mà tôi gửi tiền về cho anh mua, sau đó thuê cái phòng trọ tồi tàn này để ở. Không những thế anh lại còn rước cả người đàn bà kia về sống chung nữa. Hai người họ nghiện lô đề, cờ bạc nặng, cứ để con tôi vạ vật một mình như thế chẳng quan tâm chăm sóc gì cả.
Thấy tôi về anh ta còn trơ mặt ra bảo:
"Anh xin lỗi, cô ta chỉ là qua đường thôi, giờ em về rồi anh đuổi cô ta đi nhé".
Tôi cay lắm, nói luôn:
"Không có chuyện đó đâu, anh đã lừa tôi suốt bao nhiêu năm qua lại còn đày đọa con gái, giờ thì ở với cô ta đi".
Tôi đưa con gái đi tắm rửa, mua ít quần áo mới cho nó rồi hai mẹ con bắt xe về quê ngoại ở một thời gian. Cũng may tôi còn giữ lại được ít tiền, sau này hai mẹ con trông chờ cả vào đấy. Nghĩ mà vẫn thấy cay cú, mình thì làm vục mặt còn chồng lại đem tiền đi ăn chơi trác tán, từ nay đừng mơ moi được của tôi đồng nào nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

