Ngày yêu và lấy chồng, gia đình tôi ai cũng phản đối dữ lắm. Bởi tôi là gái tân còn anh thì đã qua 1 đời vợ. Đã vậy, anh còn có 2 đứa con 1 trai 1 gái còn nhỏ nữa. Nghe nói khi mới sinh con gái thứ 2 ra được 7 tháng thì vợ anh bỏ chồng con đi theo người yêu cũ. Từ đó, anh phải ở vậy nuôi 2 con khôn lớn.

Do có bà nội lên ở cùng đỡ đần nên nhìn anh tuy là ông bố 2 con mà vẫn thảnh thơi lắm. Anh có 1 gara sửa ô tô ở Mỹ Đình. Một ngày cuối tuần cô bạn thân rủ tôi đi sửa ô tô cùng. Nghĩ ở nhà chẳng làm gì nên tôi cũng đồng ý. Đến gara kia sửa xe, tôi rất ấn tượng với giọng nói trầm ấm lại khéo léo của anh thợ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thấy 2 chúng tôi nói chuyện hợp ý nhau, cô bạn thân còn tỏ ý gán ghép. Rồi qua nói chuyện vui vui, anh cũng xin số của tôi để chuyện trò. Những ngày sau nói chuyện qua zalo, facebook, chúng tôi vẫn rất rôm rả. Tuy nhiên, anh giấu tiệt chuyện đã từng kết hôn và có vợ. Cứ ngỡ anh còn là trai tân nên tôi dần yêu anh lúc nào chẳng hay.

Lúc 2 đứa lên kế hoạch cưới xin, tôi nằng nặc bắt anh đưa về nhà ra mắt. Sau nhiều lần thoái thác, cuối cùng anh cũng thú nhận đã có vợ và 2 con nhưng vợ chồng anh ly dị từ lâu. Tôi đã rất sốc và ghét sự lừa dối. Thế nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều nên cuối cùng vẫn chấp nhận tha thứ hết cho anh.

Ngày theo anh về ra mắt, gặp 2 đứa con anh tôi thấy rất quý mến. Do thiếu tình thương của mẹ nên khi nhìn thấy tôi, chúng cũng quấn quýt lắm. Thậm chí thằng con lớn của anh còn bảo:

“Cô cưới bố cháu đi, 2 anh em cháu sẽ ngoan nghe lời cô”.

Đến ngày chúng tôi làm đám cưới và về sống chung 1 nhà. Do đã có con dâu nên mẹ chồng giao 2 đứa nhỏ cho, còn bà về quê. Từ đó, tôi chính thức coi 2 con riêng của anh như con đẻ.

Chồng bận việc đi từ sáng đến tối, tôi ở nhà lo cho chúng ăn uống đâu vào đấy rồi mới đi làm. Chiều về lại 1 tay tôi đón 2 đứa về chăm sóc, vui chơi cùng. Chẳng thế mà chúng cũng coi tôi như mẹ ruột của mình.

Tuy nhiên khi về sống với nhau, tôi mới thấy chồng đổi khác nhiều so với lúc yêu. Cứ làm được bao nhiêu, anh lại nướng hết vào cờ bạc. Thậm chí mang tiếng có gara sửa ô tô mà lúc nào anh cũng nợ nần ngập mặt.

Nhiều khi bọn xã hội đen đến tận nhà, tận gara để quấy phá khiến tôi nhiều lần phải vay nợ để trả nợ đạy cho chồng. Rất nhiều lần như vậy, tôi quá mệt mỏi với chồng nên quyết định ly hôn. Thế nhưng anh nhất định không chịu ký đơn. Tôi vẫn quyết định khăn gói ra khỏi nhà chồng.

Ngày rời đi, tôi ôm 2 con riêng bảo:

“Mẹ không sống được với bố nên phải về ngoại đây. 2 con nhớ ở với bà phải ngoan ngoãn và nghe lời bà nhé”.

2 con riêng cứ dấm dứt khóc và ôm rịt lấy chân tôi:

“Không mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con. Con không muốn sống với bố với bà, hãy cho bọn con theo với”.

Thời điểm này tôi đã về nhà ngoại nhưng không ngày nào không nhận được điện thoại của 2 đứa con gọi bảo:

“Mẹ về đón bọn con với, bọn con muốn ở với mẹ thôi”.

Càng nghĩ mà tôi càng thương 2 đứa trẻ thắt lòng nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet