Lấy chồng mới được 7 năm thì bố mẹ đẻ tôi lần lượt qua đời. Nếu như bố tôi mất vì 1 cơn đột quỵ thì mẹ lại ra đi vì bệnh ung thư gan. Chỉ trong 7 năm, tôi đã mất đi 2 người thân thiết. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng gượng lo toan cho tang lễ chu đáo.

2 lần bố mẹ mất là 2 lần tôi quyết định hỏa táng mà không địa táng theo như phong tục ở quê. Quyết định này của tôi được nhiều người trong họ đồng tình bởi họ cũng thông cảm, nhà chỉ có duy nhất tôi là con gái lại lấy chồng xa nhà hàng trăm km.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tuy nhiên sau khi bố mẹ đẻ qua đời, nhà chồng tôi cũng xảy ra nhiều biến cố. Nào thì bố chồng tôi mất, chồng tôi thì bị tai nạn đang phải ngồi xe lăn bởi thế mà mọi gánh nặng dồn hết vào tôi. Tôi vừa phải gồng mình lên đi làm nuôi con, điều trị cho chồng nên không có thời gian để đi đi lại lại hàng trăm cây số về nhà cũ hương khói cho bố mẹ. Điều này làm tôi rất áy náy.

Mỗi lần tranh thủ về quê, tôi phải gồng mình sắp xếp việc nhà, việc cơ quan. Bản thân tôi lại say xe nặng nên mỗi lần đi là 1 lần ám ảnh. Nhưng tôi vẫn luôn động viên bản thân phải cố gắng vì nhà chỉ còn mình tôi lo hương hỏa cho bố mẹ và gia tiên.

Nhiều lần tôi tính chuyện đưa bố mẹ về nhà chồng thờ cúng song vẫn e dè. Chồng tôi bảo, một nhà không thờ hai họ mà có cố thờ tại đây thì nhà ngoại cũng không vào được trừ khi chúng tôi có nhà riêng.

Dự định trên không được nên tôi quyết định bán hết nhà và đất của các cụ ở quê rồi gửi bát hương vào một ngôi chùa ở cách nơi tôi đang ở 1km. Tôi nghĩ mình gửi bát hương bố mẹ và gia tiên nhà ngoại vào chùa là hợp lý. Ngày rằm, mùng một tôi có thể thường xuyên lui tới, tiết kiệm thời gian hơn so với đi thăm mộ ở nghĩa trang, cũng không phải nhờ vả ai ở quê làm hộ việc này. Ngoài ra, gửi tro cốt người đã mất vào chùa để gia tiên được nghe kinh hưởng phúc đức từ chư Tăng sẽ sớm được siêu thoát, vãn sinh vào cõi an lành.

Tôi chẳng ngờ được quyết định này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của họ hàng nhà ngoại. Họ cho rằng, con cái mà gửi bố mẹ vào chùa, không thờ cúng tại nhà mình, nhà chồng là quá bất hiếu. Tôi là con 1 mà lại đành lòng làm như vậy chẳng khác nào đẩy người đã mất vào thế tứ cố vô thân, không nhà cửa, chết vẫn phải ở nhờ cửa phật.

Thậm chí họ hàng còn chỉ trích tôi rằng các chùa chỉ cử vài người chăm lo rất qua loa. Gia đình cúng dường tiền công đức nhiều thì tro cốt được đặt ở vị trí trang trọng, được chăm sóc kĩ càng, nhà nào cúng ít thì chả ai quan tâm...

Hiện các bác trong họ đang gọi điện rầm rầm bắt tôi phải mang tro cốt đã gửi của bố mẹ ở chùa về nhà chồng thờ cúng. Nếu không được thì phải dành tiền bán đất đai nhà cửa của bố mẹ đẻ mà mua nhà riêng thờ cúng họ. Tôi buồn lòng và rối bời quá, sao lại không thể gửi tro cốt của bố mẹ lên chùa được hả mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.