Vợ chồng tôi sinh được 2 con. Con gái lớn đầu lòng và con trai thứ. Tôi là kế toán một công ty nước sạch ở tỉnh nhà, còn chồng tôi làm nghề xây dựng kiêm điện lạnh. Bởi thế, thu nhập cũng đủ để có thể nuôi 2 con ăn học nên người. 

Cũng may 2 con tôi lớn lên đều rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Các con đều học đại học và ra trường tự tìm được công ăn việc làm ổn định tại các công ty nước ngoài cho thu nhập cao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cuối năm ngoái, con gái tôi lấy chồng. Vì con lấy chồng chỉ xa nhà 30km nên vợ chồng tôi cũng rất vui. Như vậy, chúng tôi có thể đến thăm các con bất cứ lúc nào và ngược lại con gái, con rể cũng tiện về nhà ngoại khi rảnh Hơn nữa, con rể tôi cũng là người có học nên việc đối nhân xử thế tôi tin không tệ. Gia đình nhà thông gia có vẻ rất căn bản, tâm lý, thoải mái với con dâu mới.

Song tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy những tính xấu bên trong của họ thôi. Sau khi kết hôn, con rể tôi hiện nguyên hình là một người đàn ông gia trưởng. Nó không muốn con gái tôi về bên ngoại chơi nhiều. Thậm chí, mỗi lần vợ xin phép về ngoại, con rể và thông gia đều tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt.

Mấy hôm vừa rồi, con gái tôi đột ngột về thăm bố mẹ. Tôi vui lắm vì phải 2 tháng nay không thấy nó qua nhà. Tôi định bụng sẽ thết đãi con thật nhiều món ngon vì nghĩ nó sẽ ở chơi vài ngày. Nhưng vừa về thăm mẹ 1 lúc, con gái tôi đã vội vã xin phép về không kịp ăn 1 bữa cơm với bố mẹ và em trai. Tôi hỏi lý do sao phải vội như vậy thì con khóc bảo: Về nhà như này, con cũng phải giấu chồng đấy.

Gặng hỏi mãi thì con bé khóc kể rằng, thực tế con rể tôi sống vô tâm, xem thường nhà ngoại lắm. Mỗi lần gợi ý về quê ngoại chơi, anh ta toàn toàn lấy lý do mệt hoặc bận không sang bố mẹ vợ được. Bản thân không muốn đi nhưng con rể tôi cũng không thích cho vợ về nhà đẻ. 

Cứ hễ nói chuyện nhà ngoại là con rể lại làu bàu: “Cô phải chú tâm lo việc nhà chồng, đừng để bố mẹ tôi có dâu như không” hay anh ta nói: “Phụ nữ lấy chồng là hết trách nhiệm với nhà đẻ, phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà nội”....

Không ít lần con gái tôi bảo đã nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu anh đối xử công bằng với bố mẹ vợ, song những lúc ấy, vợ chồng tụi nó chỉ tổ cãi nhau. Anh ta vẫn yêu cầu con gái tôi phải chăm chăm lo làm tròn trách nhiệm của con dâu, còn con rể với nhà ngoại chỉ là gió thoảng qua thôi.

Con bé còn kể, có lần về nhà ngoại ở chơi 2 ngày thôi mà 2 đứa phải mặc cả với nhau trước cả tháng. Thế mà khi về đến nhà vợ, con rể cũng chỉ ở lại cùng lắm được 1 hôm. Chưa bao giờ nó ngủ lại nhà vợ được 2 tối cả.

Những kỳ nghỉ lễ dài như 30/4, mùng 1/5 vừa rồi, con gái tôi giục chồng về thì anh ta còn trợn mắt quát: “Được nghỉ có mấy ngày phải để ở bên nhà nội chứ. Cô nghe cho rõ đây, nội mới là gốc, ngoại rảnh thì về, còn không thì thôi, không cần thiết”.

Nghe con gái lần đầu tiên bức xúc kể về con rể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế mà tôi ức chế. Sao lại có người cứ muốn vợ mình là dâu hiền nhưng bản thân thì chưa bao giờ làm được 1 chàng rể thảo cả.

Hôm ấy, tôi cũng nói với con gái: “Con ạ, chồng có thể đổi người này người khác, hạnh phúc có thể tìm lại, nhưng cha mẹ thì không thể mãi mãi ở đó chờ con chờ cháu về gặp mặt đâu. Nếu chồng và người nhà chồng không thể cảm thông điều đó thì hãy sớm về với bố mẹ”. Không biết là một người mẹ, tôi nói vậy với con gái có đúng không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết