Khi yêu nhau, anh đối với tôi rất tử tế, luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn gái từng ly từng tí. Tôi đã từng nghĩ, đời này tìm được người yêu mình như anh đã là của hiếm. Nhưng khi làm vợ anh rồi, chồng tôi dần biến thành một người khác. Anh gia trưởng độc đoán vô cùng.
Chồng tôi là trưởng phòng marketing một công ty nhập khẩu Hàn- Nhật. Lương thưởng của anh có tháng được 70 triệu đồng. Do kiếm ra nhiều tiền lại thêm tính gia trưởng nên lúc nào anh cũng bắt vợ con phải nghe theo sự sắp xếp của mình.
Ảnh minh họa internet.
Tôi chỉ là cô giáo tiểu học lương được 7-8 triệu/tháng, anh bảo:
“Em nghỉ dạy ở nhà chăm con Lương gì bèo bọt lại vất vả soạn giáo án vậy mà vẫn cố sống chết theo được”.
Tất nhiên tôi vẫn không chịu nghỉ dù chồng nói thế nào. Khi con thứ 2 chào đời, thấy vợ ngoan cố giao con cho giúp việc, chồng tuyên bố:
“Một là cô nghỉ làm trông con, hai là vợ chồng ly hôn. Nhà này chỉ thiếu người chứ không thiếu tiền vì thế tôi không yên tâm giao 2 con vào tay giúp việc. Cô liệu mà tính”.
Thấy chồng kiên quyết nên tôi buộc phải xuống nước ở nhà nội trợ và chăm con. Mỗi tháng chồng đưa vợ 40 triệu để chi tiêu gia đình còn lại anh để dành đầu tư. Thi thoảng có khoản kiếm được anh lại đưa cho tôi gửi tiết kiệm.
Còn tưởng tôi hy sinh vì gia đình thì anh sẽ trân trọng lắm. Nhưng rồi chồng vẫn có bồ bên ngoài. Bồ của anh chính là cô trợ lý xinh đẹp của công ty đối tác. Khi phát hiện điều này, tôi cay đắng hỏi thì anh gật đầu nhận luôn thái độ cực trơ trẽn:
“Tôi có bồ thì đã làm sao? Thằng đàn ông nào kiếm ra tiền chẳng bồ bịch bên ngoài. Tôi có để cho mẹ con cô đói khổ đâu ”.
Nghe những lời ấy mà tôi điên tiết. Bao đêm nằm cứ ám ảnh cảnh chồng ăn ngủ với người khác, tôi chỉ biết khóc trong uất ức và đau đớn. Rồi 1 ngày tôi quyết định buông tay người chồng sau 12 năm gắn bó.
Ngày tôi đưa đơn ly hôn, lão ký roẹt rồi khinh khỉnh bảo:
“Có cần phải nghĩ lại không, tôi vẫn cho thời gian thoải mái đấy, ở nhà quen ăn bám chồng rồi rời tôi ra không biết cô sẽ sống thế nào”.
Lúc này tôi cười ngạo nghễ bảo:
“Cảm ơn đã quá lo cho cô vợ ăn bám này. Theo anh 7 tỉ có đủ cho mẹ con tôi tiêu cả đời”.
Trong lúc chờ đợi ly hôn, tôi đã kịp rút toàn bộ tiền tiết kiệm suốt 12 năm qua cho mẹ đẻ mang tên. Lão chồng bất ngờ và cứng họng không nghĩ ra việc vợ đã làm. Tôi ôm 2 con kéo vali đi thẳng lên taxi. Chưa bao giờ lòng tôi lại nhẹ bẫng đến thế dù phải bắt đầu cuộc sống mới của mẹ đơn thân...
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1