Vợ chồng em lại cãi nhau các chị ạ, nghĩ mà cay cú, cứ động đến nhà bố vợ cái là chồng em lại nhảy dựng lên giống như bị cắn đuôi vậy.

Cưới nhau được mấy năm, tụi em cũng tích cop mua được căn chung cư để ở không phải sống chung với bố mẹ chồng nữa. Ra ở riêng thoải mái hơn chút nhưng chồng em vẫn quản lý tiền nong chứ không cho vợ nắm tài chính trong nhà đâu.

Được một cái là nếu mua sắm đồ trong nhà hoặc cho đằng nội thì chồng em rất thoải mái, thậm chí anh còn hay bảo em mua đồ đắt tiền một chút cho xịn, dùng được lâu. Thỉnh thoảng thấy bố mẹ anh cần mua cái gì mới chồng em lại bảo:

“Ông nội đang kêu không có tiền sửa nhà. Anh rút cho 50 triệu rồi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em thì không vấn đề gì bởi vì tiền chồng kiếm ra là chủ yếu, nên lão muốn cho ai thì cho, miễn sao vợ con không bị đói là được rồi. Vậy nhưng em ức chế nhất là chuyện anh ấy phân biệt rất rạch ròi giữa đằng nội, đằng ngoại.

Đối với bố mẹ đẻ mình thì anh lo từ a đến z, tháng nào cũng cho tiền tiêu đều đều. Vậy mà mỗi khi bên đằng vợ có công việc gì chẳng bao giờ thấy anh mặn mà nói đến chuyện đóng góp gì cả. Như ngày tết người ta thì đi chơi biếu quà hai đằng nội ngoại, thế nhưng chồng em chỉ đưa mỗi tiền cho mẹ anh ấy, còn đi tay không sang nhà bố mẹ vợ.

Hôm rồi bố em bị ốm mẹ mới gọi điện bảo:

“Có tiền không cho mẹ vay một ít đưa bố đi khám xem sao, hôm nào nhận lương hưu mẹ trả luôn”.

Em làm việc xong sớm mới đi ra rút tiền, xong về nhà ông bà ngoại cách đây gần chục cây số, xem bố ốm thế nào. Em cũng đưa cho mẹ 2 triệu để hôm sau hai ông bà đưa nhau đi khám. Lúc mở điện thoại ra em thấy chồng gọi cả chục cuộc, nhắn mấy cái tin hỏi:

“Đi đâu mà giờ này chưa về?”.

Biết tính chồng hay ghen sợ lão lại nghĩ linh tinh nên em bảo đang ở bên nhà ông bà ngoại, còn phải mở cả video để chứng minh cho chồng là mình nói thật. Về đến nhà em thấy chồng mặt hoằm hoằm hỏi:

“Làm Cái gì mà suốt ngày về bên đấy thế?”

Tính em thật thà, không giấu được chồng cái gì nên đành khai thật:

“Ông ngoại bị ốm, chiều mẹ hỏi vay tiền đi khám, em sang đưa cho bà 2 triệu”.

“Lại tiền, cô cho ông bà vay đã hỏi ý kiến tôi chưa mà tự tiện thế”.

Rồi chồng em cứ cáu mù lên, chửi bới loạn xạ, còn chỉ thẳng tay ra cửa:

“Động tí lén lút đem tiền đi cho ông bà, chắc từ trước giờ cô toàn làm thế nhỉ. Khôn hồn thì sang đòi lại, đủ bằng được hai triệu rồi hãy về, không thì cô ở luôn bên đấy nuôi ông bà đi đừng có bước chân vào cái nhà này nữa”.

Nghe chồng nói vậy mà em tủi thân đến phát khóc, ngẫm mà thấy cay cú. Chồng cho tiền bố mẹ anh thì không sao, nhưng vợ mới đưa ông bà ngoại vay 2 triệu đã làm vậy rồi. Mà tiền đó cũng là tiền lương của em chứ có phải của chồng đâu. Nếu là 100, 200 triệu em còn ko nói, chứ 2 triệu bạc mà chồng làm như cháy nhà đến nơi, nghĩ mà chán các chị ạ. Chẳng lẽ em lại đòi tiền bố mẹ về đập vào mặt chồng cho đỡ tức nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet