Tôi chẳng bao giờ ngờ được, ngày chồng tôi nói dối đi chơi với bồ cũng là ngày mà tôi ớ người biết anh phản bội vợ con và ra đi mãi mãi.
Tính tới thời điểm này, chồng tôi vừa mất được 2 tháng nay mọi người ạ. Nhưng 2 tháng qua, đối với tôi vừa là những ngày đau lòng, vừa là những ngày ám ảnh cùng cực.
Tôi với chồng tôi đã kết hôn 8 năm nay. Chúng tôi cũng có 2 con nhỏ. Chồng tôi là trưởng phòng sale một đại lý bán ô tô uy tín. Thu nhập của anh thường từ vài chục triệu đến cả trăm triệu, tùy theo doanh thu bán xe cao – thấp mỗi tháng. Còn tôi chỉ là giáo viên dạy cấp 2. Công việc bận rộn nhưng chẳng cho thu nhập bao nhiêu. Song cũng nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian chăm lo gia đình và 2 con nhỏ cho chồng yên tâm làm việc.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi là người đàn ông rất quảng giao. Thế nhưng anh cũng rất yêu thương vợ con và coi trọng gia đình lắm. Bởi thế, dù bận rộn với công việc và thường xuyên đi gặp khách hàng, nhưng anh luôn về nhà ăn cơm vợ nấu. Dù là 9h tối hay 12h đêm khi về nhà, biết vợ phần cơm, anh vẫn ngồi ăn xong mới đi ngủ. Anh bảo bao năm quen ăn cơm vợ nấu rồi, thấy cơm vợ ngon nhất mà chẳng nhà hàng nào sánh được. Tôi vui lắm nên thường đổi món nấu các món ngon cho anh ăn vào sáng tối.
Năm vừa rồi, chồng tôi được chính thức lên vị trí trưởng phòng, công việc của anh cũng nhiều và áp lực hơn. Có những hôm chắc nhiều việc, anh còn không về nhà. Anh bảo ngủ lại ở công ty. Thương chồng nên tôi cố gắng chu toàn việc nhà tốt. Hơn nữa, những ngày chồng bận không về nhà được, tôi đều sửa soạn cơm canh rồi gọi shiper mang tới tận cơ quan cho anh.
Tôi cứ mãi tin chồng như thế cho đến một ngày của 2 tháng trước, anh về nhà thông báo 3 ngày cuối tuần ấy anh phải đi công tác ở Sơn La. Tôi cũng tin chồng hoàn toàn mà chẳng nghi ngờ gì. Tôi còn sửa soạn cho anh quần áo, giày dép rất chu đáo.
Thế mà anh chồng tôi nói dối vợ con trắng trợn mọi người ạ. Sau hôm anh đi chỉ hơn 1 ngày thì tôi nhận được cuộc gọi từ 1 người ở thành phố Nha Trang. Họ thông báo chồng tôi vừa bị đột quỵ khi tắm biển cùng với một phụ nữ khác. Tôi không tin còn hỏi đi hỏi lại thì họ báo tôi bay vào đó để làm sáng rõ vụ việc và nhận thân nhân.
Bay vào Nha Trang, tôi mới biết chồng dối vợ dối con về việc anh lên Sơn La công tác. Thế nhưng thực tế anh đặt vé máy bay đi Nha Trang chơi cùng người tình để kỷ niệm 3 năm ngày họ yêu nhau. Cô người tình của anh cũng thú nhận như vậy. Họ nói cùng đưa nhau đến đây để hú hí. Nào ngờ xảy ra tai nạn bất ngờ trên.
Tôi cay đắng lo các thủ tục để đưa thi thể chồng về Hà Nội làm đám tang. Cả nhà tôi ai cũng sững sờ vì chuyện này. Cho đến tận lúc chồng mất, tôi mới biết được anh ngoại tình. Không biết nếu anh không gặp nạn mà sống sót sau vụ đi biển chơi này với nhân tình, có khi sự dối trá ấy vẫn sẽ được giấu mãi không bị lộ chăng. Cay đắng quá mọi người ạ? Có chị em nào đã từng ở hoàn cảnh éo le như tôi chưa?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1