Thời điểm này, Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến rất gần với mỗi gia đình Việt. Dù vợ chồng trẻ nào hiện cũng đang gấp rút hoàn thành nốt những phần việc cuối năm thì cũng canh cánh lo về lương thưởng và chi tiêu Tết. Tuy nhiên, không biết những gia đình khác thế nào, vợ chồng tôi năm nay đều không có tiền tiêu Tết. Vì thế mọi thứ phải bị cắt giảm chỉ còn ½ so với năm ngoái.

Nếu như những năm trước, lương thưởng đều đặn không bị cắt giảm vì dịch bệnh thì vợ chồng tôi có mức thưởng Tết khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này của 2 vợ chồng đủ để lo 1 cái Tết trọn vẹn và đầm ấm. Bên nội tôi thường đưa Tết 15 triệu, bên ngoại 5 triệu. Còn 10 triệu vợ chồng con cái mua sắm quần áo, giày dép và chi tiêu đi lại, tiền lì xì mấy ngày Tết là vừa vặn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng năm nay, suốt từ đầu năm tới giờ, công ty của 2 vợ chồng tôi do đều là những đơn vị sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài nên vì dịch bệnh mà mọi thứ gần như đóng băng. Hoạt động sản xuất của công ty chỉ còn là cầm chừng. Thậm chí lương của tôi đang từ 15 triệu cũng bị giảm còn 11 triệu.

Ngoài ra, mức thưởng Tết năm nay do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên cũng bị cắt thưởng Tết không thương tiếc. Tiền Công đoàn hỗ trợ thưởng Tết cũng chỉ được khoảng 2 triệu đồng/người. Do cùng làm chung trong 1 công ty nên 2 vợ chồng đều bị cắt thưởng Tết. Đây là khó khăn chung của công ty nên thực ra người lao động như chúng tôi cũng phải chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn giai đoạn này.

Do hôm qua thấy lãnh đạo công ty họp công bố thông tin không có thưởng Tết như mọi năm mà 2 vợ chồng tôi buồn so. Sau khi ăn tối xong, chồng tôi giục vợ lên kế hoạch tính toán chi tiêu Tết cho nội ngoại 2 bên. Thấy cũng sát Tết và lên kế hoạch trước cũng là cách chi tiêu khoa học nên tôi cũng nhanh chóng làm bản chi tiêu Tết như anh bảo.

Để tiết kiệm, tôi cắt giảm chi tiêu Tết năm nay chỉ còn 15 triệu, giảm ½ so với mọi năm. Trong đó: biếu nhà nội: 5 triệu; biếu ngoại: 2 triệu; mua sắm thực phẩm Tết: 3 triệu. Số tiền 5 triệu còn lại thì để mua sắm Tết cho nhà chung cư đang ở trên này và mua quần áo, bánh kẹo cho 2 con... Như vậy dù cắt giảm, tôi cũng lo hòm hòm cái Tết.

Nhưng khi vừa cầm mẩu giấy vợ vạch kế hoạch tiêu Tết dự kiến, chồng tôi đã nổi đóa lên bảo:

“Em có não không thế? Đi làm cả năm mà về Tết biếu nhà nội có 5 triệu, ngoại 2 triệu”

“Thì năm nay bị cắt hết cả thưởng Tết rồi, công ty làm gì có thưởng, mình phải chi tiêu tiết kiệm tí”

“Tiết kiệm cũng phải tùy lúc. Cả năm có mỗi cái Tết cũng phải đẹp mặt chút. Cô cắt giảm tùy tiện như vậy sao mặt mũi nào nhìn mọi người. Cứ bỏ tiền ra chi tiêu Tết như mọi năm đi, không cắt giảm đồng nào hết”.

“Anh bị điên à, đã không có tiền còn đẹp mặt với sĩ diện cái gì chứ. Tôi không tăng lên đấy”

“Tôi bảo mà cô dám cứng đầu à, léng phéng tôi đánh tím mặt bây giờ. Cô phải hiểu Tết nào mình cũng chi tiêu và đưa Tết như vậy rồi. Mọi người quen biếu và nhận từng đó rồi. Giờ sao đưa ít hơn được”.

Nghe chồng nói vậy mà tôi chỉ biết khóc vì ức. Chỉ vì mỗi chuyện biếu Tết nội ngoại mà hôm qua vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Tôi có nên làm theo ý chồng không hay cứ làm theo ý mình dù kinh tế gia đình cũng chưa thật sự khó khăn?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.