Em đang nghĩ chẳng biết có nên cưới hay hủy hôn nữa. Từ hôm nhà chồng lên ăn hỏi bố mẹ cứ nói mãi:

“Nhìn cái tướng mẹ chồng mày sau này về đấy bà hành cho khổ con ạ”.

Nghe bố mẹ nói vậy em cũng bắt đầu thấy nản dần. Người yêu em thì suốt 2 năm yêu nhau cũng không so đo tính toán lắm. Mỗi lần đi chơi anh cũng khá chịu chi, thỉnh thoảng chưa có lương sẽ nói thẳng rồi bảo em trả tiền giúp.

Vậy nhưng mẹ anh rất khó tính, chi li từng tí một. Mấy lần em về nhà chơi xuống bếp giúp bác nấu nướng, nhà 5 người lớn và 2 đứa trẻ nhỏ mà 1 con gà ri bác bảo chia làm 2 bữa, rang mặn chát lên. Như ở nhà em thì luộc cả con lên ăn còn chưa đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Nghĩ bác tiết kiệm cũng là chuyện bình thường thôi, thế nhưng sau em còn biết lương người yêu bị mẹ thu 1 nửa. Thảo nào bảo kiếm hơn 20 triệu 1 tháng mà toàn kêu hết tiền.

“Sau này có vợ rồi anh còn đưa lương cho mẹ không?”.

“Mẹ hỏi thì vẫn phải đưa chứ”.

Em cũng nghĩ chuyện đó để sau này cưới về rồi tính. Vậy nhưng đến hôm ăn hỏi, mẹ chồng tương lai khiến em cảm thấy mình cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc có nên tiếp tục không.

Lúc bên nhà gái ngỏ ý muốn xin nhà trai 10 triệu tiền thách cưới, mặt mẹ anh tối lại, bà bảo:

“Khiếp, ông bà làm cứ như là bán con ấy nhỉ. Ở quê thì tiêu gì đến tiền mà bày đặt thách cao thế”.

Mẹ em ngại quá nên đỡ lời ngay:

“Ở đây nhà ai gả con gái cũng xin vậy chị thông gia ạ. Với lại tiền đấy nhà gái cũng để cháu nó sắm sửa quần áo, ít đồ đạc để đi lấy chồng thôi mà”.

Bà bĩu môi:

“Nhà này cưới dâu 1 lần rồi, bên ông thông gia kia thách có 5 triệu, tôi bớt 1 triệu họ vẫn nghe. Thế thôi giờ bên này ông bà cũng cho nhà tôi xin 1 nửa là 5 triệu cho tròn. Nếu đồng ý thì tôi đưa tiền mặt luôn cho xong”.

Nghe mẹ chồng nói vậy mà cả họ nhà gái im bặt. Em thì cảm giác ngượng kinh khủng, bà làm thế có khác gì coi con dâu như món hàng đâu.

Cuối cùng bố mẹ em cũng đồng ý, nhưng không được vui cho lắm. Kì kèo xuống được 5 triệu mẹ chồng em mặt vẫn khó đăm đăm rút luôn tiền ra đếm đưa cho bố mẹ em, phản cảm kinh khủng.

Sau lúc nhà trai về, bố mẹ em cứ nhìn nhau thở ngắn, than dài. Em biết ông bà không phải tham một vài đồng thách cưới của nhà trai nhưng thái độ thông gia tương lai khiến mọi người thất vọng. Từ hôm đó bố mẹ cứ khuyên em nên suy nghĩ lại chứ lúc cưới rồi về gặp được bà mẹ chồng khó tính như vậy khổ lắm. Bố còn bảo:

“Giờ con muốn trả lễ cho họ vẫn chưa muộn con ạ. Nếu cần thì bố mang đi giúp”.

Em suy nghĩ nhiều lắm, cũng nói chuyện với người yêu nhưng anh gạt đi còn bênh mẹ nữa. Giờ em rất đắn đo, chẳng biết có nên tiếp tục cưới hay hủy hôn cho xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Kknews.cc