Hôm nay chồng vừa cho em một quả bất ngờ, sốc luôn các chị ạ. Em lấy chồng xa lúc nào muốn về ngoại cũng phải đi xe khách bất tiện lắm. Nhiều lúc chỉ ước có cái xe riêng cho chủ động và nay bất ngờ chồng em đã biến thành hiện thực rồi.

Chồng em làm bên xây dựng, công việc của anh rất vất vả. Ngày nắng ngày mưa đều phơi mặt trên công trình nên mặt mũi cứ sạm lại. Thế nhưng chồng chưa bao giờ kêu ca, lúc nào anh cũng vui vẻ nói:

“Đó là công việc của anh rồi.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không biết anh kiếm được bao nhiêu nhưng cứ đến đầu tháng lại chuyển vào tài khoản vợ 10 triệu để chi tiêu. Chồng em trước nay là người tẩm ngẩm tầm ngầm, làm gì ít khi bàn bạc với vợ cứ một mình quyết rồi về mới báo cáo sau. Nhớ mãi 3 năm trước em đang đi làm tự nhiên chồng gọi:

“Xin nghỉ về với anh đi mua đất.”

Nghĩ bảo ông này hâm hay sao nhưng chồng cứ giục mãi. Anh đưa em ra ngoại thành xem một suất đất trông cũng đẹp lắm rồi bảo:

“Em ưng thì mình đặt cọc, tháng sau xong thủ tục xây nhà luôn.”

Lúc đó em suýt lăn đùng ngã ngửa mọi người ạ. Thì ra chồng ngấm ngầm dành được một khoản tiền kha khái đi xem đất trước mới hỏi ý vợ để quyết. Anh làm xây dựng nên tự thiết kế thuê thợ về làm nhà. Sau vẫn phải vay nợ thêm mấy trăm triệu để hoàn thiện nhưng anh luôn động viên em:

“Không phải lo, anh làm hơn năm là trả hết nợ ấy mà.”

Đến hôm về nhà mới mà em cứ như nằm mơ vậy. Tuy không phải nhà cao cửa rộng ở giữa phố nhưng dù gì hai vợ chồng cũng có tổ ấm của riêng mình rồi. Biết anh đi làm vất vả nên em cũng chi tiêu hết sức tiết kiệm, trả hết nợ nhà xong đến cuối năm nay gom góp được mấy chục triệu trong tài khoản, em định thay cái xe ga đi cho mới. Hôm qua chồng nhắn tin:

“Vợ thích xe gì nay ngày đẹp anh đưa đi mua.”

Nhưng đúng ngày công ty đi ăn tất niên mà em lại không thể vắng mặt nên mới chuyển 50 triệu trong tài khoản sang cho chồng còn dặn:

“Anh cứ mua xe lead kiểu mới, màu trắng sữa giống như hôm em bảo đấy là được.”

Chồng em chỉ nhắn lại bảo:

“Mua rồi, chiều về rửa xe.”

Tất niên công ty xong em về nhà cũng 5h chiều. Một lúc sau thì thấy chồng lái 1 con ô tô trắng về đậu giữa cổng. Thấy em đi ra anh cười cười:

“Xe đẹp không vợ?”

“Ô tô của ai thế?”

“Xe nhà mình chứ của ai.”

Em suýt nữa thì ngất luôn các chị ạ. Đưa cho lão có 50 triệu mà lái hẳn ô tô về thì ai mà chẳng sốc. Đợi em bình tĩnh lại chồng mới bảo:

“Năm nào vợ cũng đi xe khách về ngoại đường xá vất vả. Anh quyết dành tiền mua con xe rẻ rẻ để vài hôm nữa chở vợ con về nhà ngoại ăn Tết”

Nghe chồng nói xong mà em không thốt lên được lời nào. Tuy xe không sang như người ta nhưng là niềm mơ ước bấy nay của em. Chồng làm vậy cũng vì muốn cho vợ bất ngờ nên em không trách gì cả, thậm chí còn thương anh nhiều hơn. Tết năm nay em không phải lọ mọ bắt xe khách về ngoại nữa rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet