Nghĩ đến chồng mà thấy đáng đời quá mọi người ạ! Không thể tin nổi chỉ sau mấy năm ly hôn, cuộc đời hắn lại tụt dốc không phanh nhanh đến thế.

Hồi tôi lấy chồng cũng vì hắn đẹp trai, ga lăng lại là con nhà giàu. Mình thì cũng xinh, nhiều anh theo đuổi, vậy nhưng chẳng hiểu sao cứ đâm đầu vào yêu hắn, thậm chí lúc biết bị cắm sừng vẫn cố giành về bên mình bằng được.

Lúc đó tôi có thai được 6 tuần thì hai đứa tổ chức hôn lễ. Chồng đào hoa đến mức yêu cũ còn đến đám cưới khóc lóc, trách móc anh bỏ rơi cô ta. Khi ấy tôi chỉ thấy đắc thắng, tự hào vì có được người mà mình thích chứ không nghĩ gì nhiều.

Thời gian đầu mới cưới chồng đúng là rất tử tế với vợ, đi đâu cũng đưa theo để khoe mặc dù tôi bầu nghén ngẩm các kiểu. Cứ cuối tuần anh lái xe chở vợ đi ăn hải sản hoặc thưởng thức các món ngon trong nhà hàng sang chảnh.

Đến lúc vợ bụng to ì ạch ở nhà chờ sinh, chồng ngứa ngáy chân tay nên vẫn đi chơi một mình. Lúc nào quần áo hắn cũng là lượt, lái xe chục tỷ, nước hoa thơm nức em nào chẳng mê. Lúc tôi sinh con, chồng thường xuyên về muộn, ghen thì quay ra nịnh:

“Yên tâm đi giờ anh chỉ có em và con thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Vậy nhưng chỉ một thời gian sau đó tôi phát hiện chồng ngoại tình với một cô làm mẫu ảnh cho shop thời trang. Tôi theo dõi, rình mãi mới bắt quả tang chồng lái xe đến tận nơi đón ả bồ đi chơi. Hôm đó tôi chặn đầu ô tô, đập nát 2 cái gương xe nhưng chồng vẫn không chịu mở cửa, đã thế lừa lúc vợ không để ý hắn lái xe chạy mất. Tôi bám theo nhưng không kịp gã xước cả tay.

Tối về nhà chồng còn chỉ mặt:

“Trông cô có giống con quỷ cái không, làm xấu mặt tôi”.

Sau lần đó hắn công khai qua lại với bồ rồi về nhà đòi ly hôn. Cũng may hồi cưới bố mẹ chồng giao nhà cửa, tài sản cho hai đứa rồi nên ra toà đương nhiên tôi cũng có phần. Tôi ôm số tiền được chia đưa con ra ngoài sống mua luôn 1 căn nhà để hai mẹ con có chỗ ở yên ổn. Số tiền còn lại tôi đầu tư làm ăn, kinh doanh với chị gái. 

Trước thỉnh thoảng tôi vẫn cho con qua lại với bên nhà nội, nhưng sau khi ông lần lượt qua đời thì không về nữa. Mãi đến hôm trước tôi gặp lại chồng cũ trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Lúc đó tôi đang đến xem căn nhà xây dở thì thấy chồng cũ mồ hôi nhễ nhại, ship cơm trưa cho công nhân.

Anh ấy chạm mặt tôi thì vội thốt lên:

“Ơ, Nhung à, sao em lại ở đây?”

Hỏi vài câu qua loa cho đỡ ngượng, chồng cũ xách cơm vào cho mọi người rồi vội về nhưng đạp mãi con xe máy mất cả yếm mới nổ. Tôi cứ ngơ ra không hiểu sao từ một con người lịch lãm, phong độ, ăn chơi rách giời trước kia giờ lại thảm hại như vậy.

Hỏi ra tôi mới biết, mấy năm trước anh ta làm ăn thua lỗ, bán hết nhà cửa trả nợ. Hai vợ chồng ăn chơi đàn đúm nhẵn túi, kiệt quệ phải quay ra làm thuê kiếm từng đồng lẻ. Nghĩ cũng thấy đáng thương, con người ta có thể thay đổi một cách chóng mặt, hôm nay giàu, mai đã mất hết tất cả chỉ vì sai đường. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com