Tính đến thời điểm trước khi ly hôn, vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm. Chúng tôi cũng có 2 cô con gái nhỏ rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Tôi làm việc tại một cơ quan nhà nước nên lương tháng rất thấp chỉ khoảng gần 5 triệu đồng. Còn chồng tôi làm trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu nên thu nhập của anh gấp nhiều lần vợ.

Có lẽ bởi chồng kiếm tiền được nhiều hơn nên anh rất hay coi thường vợ ra mặt dù chúng tôi đều có bằng đại học. Mỗi khi tôi làm gì không vừa ý là anh lại nói:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Cô ngu dốt thế không biết, sao không nhìn đàn bà xung quanh mà học”.

Nghe chồng nói những câu ấy tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Nhiều lần tôi nhẹ nhàng góp ý nhưng đâu vẫn vào đấy. Bản tính gia trưởng, chê bai vợ đã ăn sâu vào máu thịt anh rồi.

Nhưng hãi nhất ở chồng tôi là anh còn có thêm cái tính trăng hoa. Có lần tôi bắt gặp anh đi ra từ nhà nghỉ gần cơ quan nhưng để giữ sĩ diện cho chồng, tôi không muốn bắt quả tang tại trận lại ầm ĩ. Lúc về nhà tôi chỉ hỏi mát mẻ:

“Anh đi công tác ở nhà nghỉ Thiên Thai à?”

Chồng tôi bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh

“Cô theo dõi tôi đấy à. Đi ăn với đồng nghiệp cũng là có tội à? Tôi cảnh cáo, khi nào cô bắt được chúng tôi lên giường với nhau thì lúc ấy mới có quyền mở miệng”.

Chồng tôi cứ sống như vậy, đi làm về chẳng bao giờ đỡ đần việc nhà. Anh cứ nghĩ hàng tháng đưa cho vợ 20 triệu chi tiêu là to và hết nghĩa vụ là nuôi cái gia đình này.

Cách đây 5 tháng, một lần tình cờ sang cơ quan bạn ở Tây Hồ có việc, tôi lại phát hiện ra chồng đang đi với một cô gái trẻ vào nhà nghỉ gần đó. Lần này thì tôi bắt tại trận để anh không gân cổ già mồm chối cãi đây đẩy như trước nữa. Về nhà tôi yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ sai trái kia thì chồng tôi tát vợ rồi gằn giọng bảo:

“Bao năm qua đáng ra cô phải biết ơn vì tôi vẫn mang tiền về nuôi cái gia đình này”

Lời nói khinh thường của chồng như giọt nước tràn ly khiến một phụ nữ yếu đuối nhẫn nhịn bao năm như tôi cũng phải viết đơn ly hôn rồi vứt vào mặt anh ta. Sau đó tôi ngẩng cao đầu đem 2 con về ngoại mà không phải cố níu kéo người chồng đã trăng hoa còn vô trách nhiệm với gia đình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet