Vợ chồng tôi cưới đã gần 1 năm nay rồi. Chúng tôi tuy để thả tự nhiên nhưng vẫn chưa có em bé. Tôi cũng không mấy sốt ruột về chuyện này. Vì vợ chồng son kéo dài thêm 1 thời gian nữa cũng hay ho. Chưa kể, vợ chồng tôi cũng đi khám tiền hôn nhân trước khi cưới và không ai bị sao cả. Con cái là cái duyên nên đến bao giờ cũng được.
Vợ tôi là người phụ nữ khá kín đáo trên giường. Chuyện chăn gối toàn do tôi chủ động nhiều hơn. Vợ chỉ nằm trên giường và hưởng thụ. Do là vợ chồng son nên tần suất chuyện ấy với chúng tôi cũng nhiều và đều đặn. Hầu như tuần 3-4 lần, tôi khều chân gạ gẫm vợ. Và lần nào vợ cũng đáp ứng nhiệt tình.
Ảnh minh họa internet.
Chẳng thế mà mỗi lần tôi đi công tác xa, phải để vợ ở nhà 2-3 hôm là tôi thấy nhớ lắm. Nhưng lúc tối, chúng tôi cũng chỉ call video cho nhau kể chuyện trong ngày. Còn nhiều lần tôi rủ vợ chát sex hoặc đổi gió chuyện ấy bằng những tư thế mới lạ. Vợ tôi dường như không có hứng thú, em toàn gạt đi. Có những lúc muốn đổi gió tư thế, tôi toàn phải nịnh nọt vợ đủ kiểu. Rót vào tai em nhiều lời đường mật em mới chịu.
Thế mà tuần vừa rồi tôi đi công tác có 6 ngày là về mà vợ tôi như biến thành một con người khác. Cụ thể, khi tôi vừa kéo vali về đến nhà, mở cửa ra đón chồng về là vợ tôi đã như con thiêu thân, muốn nhảy bổ vào người chồng đòi ân ái. Em bảo, bồi thường cho em những ngày bắt em phải nhịn đói.
Hành động của em với chuyện này cũng chủ động và mạnh bảo hơn. Chưa kể, lời em nói về chuyện này cũng không ngại ngần. Rồi em còn chủ động đề nghị tôi áp dụng những tư thế mà trước đây em không dám thử.
Thật sự có vợ nhiệt thành và hư hỏng hơn khi ở trên giường như vậy tôi cũng thấy vừa lạ vừa sung sướng. Lạ vì trước đây vợ tôi chẳng như vậy nên tôi rất bất ngờ. Sung sướng là vì em chủ động, tự tin hơn hẳn 6 ngày trước.
Nhưng tôi cứ lăn tăn mãi, trước giờ vợ chồng cưới nhau cả gần năm mà chưa đợt nào vợ tôi như đợt này. Mà tôi đi công tác mới có đúng 6 ngày thôi chứ mấy. Thế mà vợ đã biến thành người khác, đổi khác hoàn toàn.
Như chiều qua, vợ chồng đi làm về em cũng đòi tôi đổi mới chuyện ấy. Chúng tôi đã làm chuyện đó ngay trong gian bếp nhỏ khi cả 2 đang nấu ăn. Vậy mà đến sáng nay, lúc tôi đang ngồi làm việc, em lại ngồi vào lòng gạ gẫm khiến tôi chẳng chiều thì chẳng thể đi làm nổi với vợ.
Có phải vợ tôi đã lén chồng ngoại tình 6 ngày tôi đi công tác không? Nhưng ngoại tình kiểu gì mà vợ lại càng yêu tôi và đòi hỏi chồng chuyện ấy thường xuyên hơn vậy? Có người vợ nào khác lạ như vợ tôi không?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1