Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm nay. Chúng tôi cũng sinh được 1 con trai nhỏ năm nay lên 9 tuổi và một cô công chúa đáng yêu suốt ngày bi bô tập nói. Tôi là cô giáo dạy mầm non còn chồng tôi làm thợ xăm mình.
10 năm kết hôn, nhờ chăm chỉ làm lụng, vợ chồng tôi cũng đã mua được nhà riêng. Bản thân anh xã cũng có một tiệm xăm mình khá nổi tiếng tại Hải Phòng. Do có tay nghề cao và xăm đẹp nên anh làm không hết việc, phải thuê thêm 3 người thợ nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bản thân tôi luôn nghĩ, sau kết hôn có một người chồng chí thú làm ăn và 2 con xinh đẹp, ngoan ngoãn đáng yêu đã là 1 may mắn và hạnh phúc rồi. Vì thế, lúc nào tôi cũng trân trọng những thứ đang có và hết lòng vun vén cho gia đình mình.
Đầi năm ngoái dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tiệm xăm của chồng tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều. Nhiều thời điểm tiệm phải đóng cửa, điều này đồng nghĩa với việc lượng khách thưa vắng hẳn đi, thu nhập của anh bị giảm sút nghiêm trọng.
Quá sốt ruột chuyện làm ăn, chồng tôi lại xoay ra nhận học viên dạy xăm mình online. Biết anh dạy nghề, có rất nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành cả nước đăng ký học. Chồng tôi rất để tâm tới một cô gái trẻ 24 tuổi ở Hà Nội.
Ngoài tình thầy trò, họ còn nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp và phải lòng nhau đến nỗi nhiều lần chồng nói dối lên Hà Nội trainning cho các học viên mới 3-4 ngày mà tôi cũng tin. Sau đó tôi phát hiện ra, anh chỉ lấy cái cớ hợp lý đó để đi gặp cô gái kia mà thôi.
Tôi biết anh ngoại tình khi một ngày vô tình đọc tin nhắn yêu đương của họ. Tôi làm um lên thì chồng thú nhận ngay. Anh cũng đề xuất ly hôn rồi khiêng hết đồ đạc cá nhân lên Hà Nội ở cùng người tình.
Từ ngày chồng bỏ nhà bỏ vợ con đi, một mặt anh chặn hết các hình thức liên lạc với tôi, mặt khác anh công khai mối quan hệ với bồ nhí. Cô bồ của anh còn được thể thường xuyên gửi tin nhắn khiêu khích, cô ta giục tôi sớm chính thức ly hôn để cho 2 người hợp thức hóa mối quan hệ.
Thật lòng bị người tình của chồng xúc phạm thế nào tôi cũng chẳng để tâm, tôi chỉ đau lòng nhất là bị anh phản bội 1 cách chóng vánh và tệ bạc nhất. Khi có người tình, 2 đứa con nhỏ anh cũng chẳng thèm quan tâm trong khi các con tôi, đứa nào cũng nhớ bố. Chúng cứ hỏi anh đi đâu rồi bắt tôi phải gọi điện giục bố về nhà.
Thời gian gần đây, sau 4 tháng anh bỏ đi khỏi nhà, dường như con trai lớn nhà tôi đã bắt đầu quen với việc đó. Nó thôi không hỏi mẹ về bố nữa, cũng không nhắc về bố trước mặt mẹ. Ban đầu tôi còn mừng thầm tưởng con đã quên, nhưng hôm qua khi sắp lại góc học tập cho con, tôi nhặt được mẩu giấy nhỏ con viết nguệch ngoạc mà thắt lòng: “Tôi ghét bố. Tôi rất rất ghét ghét ghét bố”.
Lòng tôi đau quặn khi đọc những dòng chữ này. Có lẽ con trai tôi hàng ngày đi ra ngõ chơi đã nghe người này người kia nói vào ra nên cũng biết bố bỏ mẹ con nó đi như thế. Đơn ly hôn tôi đã ký, chồng tôi cũng xác định sẽ bỏ nhưng tôi phải đối mặt và giải thích thế nào để con trai không bị tổn thương đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

