Khi còn yêu biết tính anh có vẻ keo kiệt, chi li, nhưng tôi nghĩ vậy cũng tốt, còn hơn nhiều gã đàn ông chỉ biết tới bạn, chi bao nhiêu không tiếc. Nhưng lấy nhau rồi cuộc sống của tôi trở nên vô cùng ngột ngạt khi sống cùng người chồng đo lọ nước mắm như vậy.

Ngay tối hôm đầu tiên về nhà chồng khi đang đếm tiền mừng cưới thì anh đã bảo:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“87 triệu này cứ để anh cầm cho. Mai anh sẽ đi gửi vào ngân hàng để mình có 1 khoản tiết kiệm”.

Hơi bất ngờ vì chồng đòi cầm tiền cưới nhưng tôi vẫn cười tươi nghĩ như vậy quá nhẹ nợ. Như chợt nhớ ra điều gì, chồng tiếp tục đề nghị thẳng thắn:

“Giờ tụi mình là vợ chồng rồi, lương mỗi tháng nhận được bao nhiêu em cũng phải đưa hết cho anh giữ để quy tiền về 1 mối cho gọn. Cần tiêu gì em cứ bảo, anh sẽ đưa cho”.

Cứ nghĩ sẽ như lời chồng nói nên tôi dại dột đưa hết tiền lương cho anh giữ. Song điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi chi tiêu gì cũng phải ngửa tay xin chồng. Vui thì anh cho, không vui anh bảo khoản này không thiết yếu, linh tinh cần cắt giảm.

Sống với chồng keo kiệt ngột ngạt kinh khủng, tôi đã từng không đưa tiền cho anh giữ 1 thời gian thì anh mặt nặng này nhẹ, không nói chuyện. Thấy không khí gia đình căng thẳng, tôi lại phải làm như mong muốn của chồng mới yên chuyện.

Sau sinh, tôi ở cữ 6 tháng vừa đi làm lại 2 tháng nay. Trong thời gian ở cữ, nhiều người thân, họ hàng bạn bè qua thăm thường hay tặng phong bì gọi là có tí quà mừng cháu, số tiền này cũng được 18 triệu. Lại thêm hôm trước, tôi được bảo hiểm xã hội chuyển khoản 43 triệu tiền thai sản. Tôi mới rút về cầm chưa nóng tay khoe thì chồng đã giật lấy: 

“Em gộp luôn cả 18 triệu mọi người cho vào đây để anh giữ 1 thể”.

Đến cả khoản tiền đi đẻ của tôi mà chồng cũng đòi cầm thì thật quá đáng.

“Tiền này em phải cầm để thoải mái chi tiêu mà không cần phải ngửa tay xin anh”.

Mới nói vậy mà chồng đã gằn giọng bảo:

“Tiền nào trong nhà cũng là của chung. Em chỉ cần giữ lại 1 triệu chi tiêu cho những thứ phát sinh là đủ rồi. Đưa hết đây sắp tới còn có việc. Bà nội đang muốn sửa lại cái nhà bếp đấy”.

Nghe chồng nói vậy mà tôi điên. Sao anh lại đàn bà và tham lam đến thế, có thể lấy hết tiền thai sản của vợ để phục vụ cho mục đích riêng của gia đình chồng, còn quyền lợi của vợ con chẳng hề nghĩ tới.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet