Vợ chồng tôi vừa làm tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới xong mọi người ạ. Thời gian đúng là chẳng đợi ai. Cách đây 20 năm, tôi là cô gái 18 tuổi bước chân đi lấy chồng. Còn bây giờ, chúng tôi đã có một gia đình êm ấm cùng 3 đứa con ngoan ngoãn và thông minh.
Tôi là người có máu ghen kinh lắm, nói thật là như vậy. Trước đây, vợ chồng tôi từng cãi nhau những chuyện rất nhỏ chỉ vì chồng nhắn tin với chồng nghiệp nữ vào lúc 10 giờ đêm, dù đó chỉ là chuyện công việc. Sau này, tôi kiểm soát cả điện thoại và thậm chí là định vị cả xe ô tô của anh. Cứ một tiếng, tôi lại vào kiểm tra xem rốt cuộc chồng đang làm gì, có hú hí với cô nào trong khách sạn hay không.
Tôi nhớ có một lần, đang nằm ngủ thì nghe chồng nói chuyện điện thoại với đối tác nữ. Dù không biết họ bàn bạc cái gì nhưng tôi vẫn giật điện thoại của chồng và ném xuống đất. Sau bữa ấy, chồng tôi mất đi một đối tác còn tôi thì suýt mất chồng. Thấy anh về nhà với lá đơn ly hôn, tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Tại sao chồng lại vô lý đến vậy? Lúc này, chồng tôi mới bắt đầu nói:
“Chắc em nghĩ anh đang dọa thôi đúng không? Em tưởng anh không biết em cài mọi thứ vào điện thoại anh, gắn cả định vị vào xe anh hay sao? Anh là dân công nghệ, tối làm việc là chuyện bình thường. Vậy mà hết lần này đến lần khác, em cứ ghen tuông vớ vẩn để anh mất hết mối làm ăn. Thôi, anh cũng không nói gì nữa. Em ký đơn đi, chứ sống thế này anh ngột ngạt quá”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Thời điểm đó tôi suy sụp thật sự mọi người ạ. Nghĩ mình hết lòng vì chồng con mà vẫn bị ly hôn thì không phải. Nhưng rồi ngẫm lại thì thấy tôi cũng có phần thái quá. Thế rồi tôi xin lỗi chồng, hy vọng anh sẽ bỏ qua chuyện này. Còn tôi thì cũng tìm cách để thay đổi bản thân.
Vậy mà chồng tôi không đồng ý ngay đâu. Anh đưa ra một yêu cầu với vợ, đó là chúng tôi sẽ không nằm chung giường nữa. Phòng thì vẫn chung, nhưng thay vì chiếc giường to thì hai vợ chồng sẽ ngủ ở 2 phía khác nhau. Như vậy tôi vẫn có thể ở cùng phòng với chồng còn anh sẽ thoải mái làm việc mà không sợ bị tôi phá đám.
Rồi anh bảo:
"Đấy chấp nhận được vậy thì không ly hôn nữa".
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng khi thử nghiệm một thời gian thì thấy cũng hợp lý đấy chứ. Mà kể ra thì từ đợt đó đến giờ, tình cảm vợ chồng tôi lại khăng khít hơn. Nhiều bữa để đổi gió, chồng tôi lại bảo hai vợ chồng nằm cùng nhau.
Anh vừa ôm tôi vừa thủ thỉ:
‘Lâu lâu mới nằm ngủ cùng nhau thế này lại có cảm giác mới mẻ cứ như hồi mới yêu ấy vợ ạ”.
Nói ra thì nhiều người không tin nhưng đúng là thế thật. Thế rồi thấm thoắt cũng hơn chục năm kể từ ngày ra quyết định không ngủ chung giường. Nhiều người nghe chuyện cứ bảo vợ chồng tôi lạ quá, chẳng ai đang sống chung mà nằm riêng như thế. Còn với tôi thì điều này hết sức bình thường. Thậm chí đó còn là gia vị quan trọng, là bí quyết để tôi giữ được lửa ấm cho cuộc hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

