Khi tôi viết những lời chia sẻ này lên đây nhiều người nghĩ cuộc sống vợ chồng như thế này sao thành một gia đình đúng nghĩa được. Nhưng kỳ lạ là, 10 năm qua chúng tôi vẫn sống như vậy và vẫn hạnh phúc lắm. Thậm chí tôi còn cảm tưởng, sống như vậy vợ chồng tôi đỡ mâu thuẫn với nhau hơn, từ đó ít có những cuộc cãi vã hẳn. 

Chúng tôi lấy nhau khi vừa mới ra trường đi làm nên kinh tế còn rất nhiều khó khăn do công việc của tôi ngày ấy có mức lương thấp, chỉ khoảng 7-8 triệu đồng. Còn chồng tôi làm môi giới bất động sản nên anh cũng đi suốt và thu nhập không đều, có tháng thì có tiền, có tháng không có khách mua bán được căn nào thì cũng đói.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Nhà chồng có tới 4 anh em đều lập gia đình mà nhà thì chật. Vì thế vợ chồng tôi không thể dọn về ở chung với bố mẹ anh. Trong khi điều kiện để vợ chồng thuê nhà ra riêng thì không có. Hơn nữa, vợ chồng tôi lại có 2 con nhỏ nên cũng cần có ông bà đỡ đần. Bởi thế, sau đám cưới, chúng tôi ở nhà chồng 1 thời gian rồi khi có con nhỏ tôi chính thức về nhà bà ngoại ở.

Nhà ông bà ngoại cũng nhỏ nên chỉ có đủ phòng cho bố mẹ và em trai tôi sống. Còn mẹ con tôi cũng ở tại phòng khách của gia đình. Vì thế, chồng tôi ở lại đó cũng không tiện, anh về bà nội ngủ.

Cứ 6h sáng mỗi ngày, chồng tôi đi xe từ trong bà nội cách đó 5km ra nhà bà ngoại. Sau đó anh mua đồ ăn hoặc nấu cơm nước cho vợ con ăn. Ăn xong thì anh đi gửi con đi mẫu giáo hay đưa con đi học rồi đi làm. Đến chiều anh lại chủ động đón 2 con về với bà ngoại và cùng bà làm bữa chiều. Ăn tối xong khoảng 10 đêm anh lại về nhà nội còn mẹ con tôi ở nhà ngoại.

Nhiều lúc đến chồng tôi cũng bảo:

“Vợ chồng mình chẳng khác gì cặp vợ chồng sống ly thân nhỉ khi mỗi thằng ở mỗi nhà”.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi khi biết vợ chồng tôi sống bao năm không cùng nhà như vậy thì ngạc nhiên hỏi:

“Vậy muốn gần gũi nhau thì lúc nào và ở đâu?”.

Tôi cũng thành thật chia sẻ:

“Lúc nào muốn gần nhau thì ới nhau đi nhà nghỉ đổi gió, vừa chả bị con cái làm phiền vừa đổi mới không gian yêu”.

Có người thì lại tò mò:

“Vợ chồng không ở chung nhà như vậy có sợ chồng ngoại tình không?”.

Thật sự nhiều lúc tôi cũng hơi lo lo khi cứ để chồng ra ngoài mà không có sự kiểm soát chặt chẽ. Nhưng tôi cũng hiểu tính chồng mình. Nếu lăng nhăng thì bao năm qua anh đã vậy rồi. Đằng này đi làm được bao nhiêu lương lậu, anh cũng nộp hết đầy đủ cho vợ. Với lại chồng tôi lúc nào cũng thương vợ thương con. Vợ chồng sống không cùng nhà nên anh rất thương yêu và chiều chuộng vợ.

Hiện sau 10 năm sống không cùng 1 nhà như vậy, vợ chồng tôi đã tiết kiệm đủ tiền để có thể mua 1 căn nhà khoảng 3 tỷ đồng để ra riêng. Nhưng cả 2 vợ chồng đều chưa muốn vì thấy sống như vậy vẫn ổn, vẫn lo toan được cho nhau và cho các con. Ngược lại, vợ chồng vẫn đang dồn 1 nửa số tiền ấy để đầu tư kinh doanh sinh lời cho cuộc sống sau này ổn hơn. Có gia đình nào như nhà tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet