Mình và anh bắt đầu yêu nhau cách đây được 5 tháng, anh hơn mình 15 tuổi, đã từng có gd. Khoảng cách 2 ng xa nhau, một người ở địa đầu tổ quốc, 1 ng ở đông nam bộ. Một năm may mắn lắm mới gặp nhau dc 1 lần. Khoảng thời gian đầu mới yêu anh hay chủ động nhắn tin và quan tâm mình, mình là người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm trước. Có 1 lần mình thử ko nhắn tin trước đến 1 tuần, anh cũng ko nhắn tin hỏi thăm và đến hôm nay, mình cũng ko nhắn tin trước thì anh cũng không nhắn tin lại. Mình đã hỏi anh có yêu mình không, thì anh hỏi ngược lại mình là sao tự nhiên hỏi thế, đanh có anh nào tiếp cận à. Mình nói trả lời câu hỏi đi, thì thấy anh im lặng. Và cũng 1 lần mình nói muốn thăm anh thì anh nói bận không có thời gian chở mình đi chơi.
Mình muốn hỏi mọi người là có phải anh ấy không yêu mình phải không? Và yêu xa như vậy có cách nào biết.ng ta yêu mình thật lòng không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1