Thân chào mọi người. Em là thành viên mới, là nam ạ.. Em biết đến wtt cũng khá lâu nhưng chỉ lấy thông tin. bh em muốn nhờ mọi người tâm sự, tư vấn hộ em với !
Chuyện là thế này, em năm nay 18t có quen 1 cô bạn cùng lớp (vẫn còn đi học) từ ngày 19/09/2014 đến ngày 21/1/2016
Tụi em quen nhau được 1 khoảng thời gian cũng gọi là khá lâu nếu so với những tình yêu học trò khác.
Hic. Dạo gần đây em rất đau đầu về chuyện này. Cô ấy quen và đang dần chơi thân với 1 người bạn khác giới (cùng lớp), nhưng nếu chỉ thân bình thường em không nói đằng này cô ấy thân 1 cách quá .
Cô ấy bắt đầu lạnh nhạt với em sau rất nhiều đợt cải nhau từ khi có nhân vật này xuất hiện. Chuyện tình cảm của em cũng dần lạnh tanh hơn.. Ngày 23/12/2015 cô ấy giận em vì em phát ghen lên vì cô ấy thân với nhân vật đó quá. Nhưng rồi em cũng tự đi xin lỗi vì em biết đây là năm cuối em cũng ko nên bắt bẻ cô ấy quá, em xl cô ấy và năn nỉ cô ấy rất nhiều cô ấy cũng đã tha thứ và cho em cơ hội tới đợt này cô ấy lại giận em cũng vì chuyện nhân vật kia. Hic em buồn lắm
Lần này cô ấy cứ khăn khăn đòi ct và không chịu nghe em nói. (bt thì tính cô ấy cũng khá bướng) em xin lỗi năn nỉ hay làm đủ kiểu cô ấy cũng ko tin và tha thứ cho em, hic
Cô ấy rất cương quyết đòi ct, thôi thì em cũng đành chấp nhận để cô ấy được vui..
Mọi người à. em thương cô ấy nhiều lắm, em biết thế nào cũng sẽ có người vô và xem đây chỉ là thứ tình cảm con nít, học trò ko đáng tnng mọi người phải hiểu cho em, từ ngày em quen đc cô ấy em đã cố gắng thay đổi nhiều lắm, từ việc học tập hay từ bên ngoài để cho cô ấy được vui. :(
Tụi em quen nhau 18 tháng chắc cũng đủ để hiểu và cảm thông cho nhau r, trong khoảng thời gian đó cặp đôi nào mà ko xảy ra xích mích, em và cô ấy cũng v thôi.. rất rất nhiều lần cải nhau nhưng r cô ấy cũng tin tưởng và tha thứ cho em. có những chuyện nguwofi sai không phải là em nhưng em cũng phải xl vì em biết tính con gái.
Kể qua cũng kể lại trong thời gian đó em dần yêu cô ấy hơn bất cứ là ai, có lẻ em đã bị lụy tình mất rồi :(
Vì tình yêu mà, nó mang lại cho ta những j ta không thể tưởng tượng nỗi, thời gian đó em chịu nhiều nỗi buồn, em cũng chẵn biết tâm sự với ai, nhất là cô ấy vì em không muốn cô ấy phải lo cho em và buồn vì em :(
Dù đúng hay sai em cũng là người tự nhận phía sai về mình, với tính cách bướng bĩnh của cô ấy rất khó giải thích đc.. nhưng vì yêu em luôn nhận hết :((
Cô ấy bướng lắm, có nói rồi cũng vậy nên em buồn lắm :(
Mỗi lần giận là cô ấy luôn miệng kêu ghét em, đòi chia tay với em và hơn nữa có đôi lời tệ hại với em nhưng em cũng mặc kệ, tình yêu
Rồi cũng qua những lần giận, lần ct đó, cô ấy tha thứ cho em và bắt đầu lại nhưng đến bây giờ đây em không thể nói hay giải thích gì thêm, cô ấy chẵn chịu nghe em nữa :((
Mấy hôm nay em bị người nhà la cũng bởi vì chuyện này, mọi người xung quanh cũng la và góp ý về chuyện này.. Em buồn lắm, em cũng mong gì đây chỉ là mơ, khi tỉnh giấc cô ấy vẫn còn bên em.
Mọi người à, vì em là hs nên sẽ có người kêu dẹp thứ tình cảm đó đi và tập chung học nhưng em không thể tập trungđược khi em không còn cô ấy
Em phải làm sao, em yêu cô ấy nhiều lắm, em ko chấp nhận đc đây là sự thật, em ước j cô ấy hãy hiểu cho em và tha thứ cho em :( bởi em còn rất yêu cô ấy :(