Em có yêu một cô bạn nhưng cô ấy lại kỵ tuổi với hầu hết những người trong gia đình em. Cô ấy tuổi dần em tuổi sửu. Tuy 2 đứa em Có xung khắc nhưng thầy bói bảo tuổi 2 em cưới nhau hợp.... Còn lại thì 4 thành viên trong gia đình điều ko hợp với cô ấy. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả... gia đình cũng Làm ăn lớn nên rất tin vào tuổi tác. Họ không đồng ý cho em lấy cô ấy. Nhưng ngoài cô ấy ra em ko thể yêu người nào nửa. Dẫu em cũng đã từng thử rồi... Cô gái đó cũng là người có nhan sắt thời gian gần đây có rất nhiều tràng trai đến hỏi cưới nhưng cô ấy ko đồng ý. Chỉ đợi em... Em thì ở phú quốc còn cô ấy ở tận kiên lương. 2 người các xa nhau em vừa thương.. lại vừa tội nghịp cho thân con gái của cô ấy Em ko biết nên làm như thế nào. Em cũng chỉ vừa tốt nghiệp kỹ sư oto. Em có nên cao chạy xa bay cùng người mình thương không các anh chị... Nếu sao này em có tất cả nhưng người trong lòng mình yêu lại ko có được thì có nghĩa lý gì đâu phải ko các anh chị... Em thực sự cần những chia sẻ từ các anh các chị để em phần nào có thể chọn cho mình một lối đi.. nghe lời con tim hay lý trí