Em tốt nghiệp từ một trường kinh tế, nhưng chuyên ngành tiếng anh. Em cũng qua một vài công ty, nhưng em thấy làm ở ngoài, lương cũng khá, tuy nhiên, nhiều khi mệt, nên em muốn vào làm nhà nước sẽ tốt hơn.
Và giờ đây, chuẩn bị làm giảng viên cho một trường kĩ thuật, dạy về tiếng anh. Em lại cảm thấy chán nản. Em thực sự nghĩ là em chưa có tình yêu trong việc giảng dạy. Chuẩn bị cho một bài giảng, mà em thấy chả muốn tí nào, nhưng khi đặt mình câu hỏi, mình thích gì, thì em cũng không trả lời được.
Em cảm thấy mình không có định hướng nghề nghiệp, chưa biết mình thích gì, muốn gì.
Hic, em cần một lời khuyên, động viên, :(( em cảm ơn ạ.
hic,em cũng học chuyên ngành tiếng anh,chỉ khác chị là em học bên Nvăn.Chuẩn bị phân chuyên nganh rồi mà e cũng phân vân lắm,ngữ học dạy tiếng thì em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tình trạng không biết mình muốn gì khá phổ biến trong các bạn trẻ hiện nay, nhất là những bạn có cuộc sống đơn giản từ...
cái này là cái gì vậy bạn? Tôi có nghe qua 1 vài lần nhưng ko hình dung nó là cái gì và có...
Chị dạy múa em ạ
Saigonbellydance, cứ search ra là rõ. He...
Hi vậy nên hồi e học cấp 3,thầy cố nào cg bảo nghề chọn...