mọi người giúp em với. hiện tại em không biết làm sao cả? em đã lỡ đưa n.y về ra mắt gia đình rồi nhưng sau đó em nhận ra một điều là a ấy vô tâm lắm. DO công việc nên tối a ấy mới gọi điện hay nhắn tin cho e lúc 10h thôi, nhưng chỉ nói chuyện chút là đi ngủ rồi. ngay cả t7, chủ nhật cũng vậy .a ấy đi nhậu với bạn bè mà quên mất hẹn e lúc đầu giờ chiều, sau khi đi với bạn bè a ấy nói ngủ quên do xỉn quá rồi hẹn em tối đưa e đi dạo. tối lại nói đi nhậu với mấy a cơ quan rồi k qua e đc. em giận không nói gì cúp đthoai luôn và ấy qua nhà e xin lỗi và e đã bỏ qua. rồi hôm sau , a ấy nói tối a gọi em nhưng e đợi cả đêm không thẤy. gọi thì a ấy nói a đang bận và cúp máy... cứ vậy hết ngủ quên rồi bận... có phải em đã sai khi yêu a ấy... e yêu phải người vô tâm phải không? em phải làm sao bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1