Vừa mở topic về lịch sử VN thì đã bị khóa mất rồi. Sorry Mod thời sự, mình hoàn toàn trong sáng, đừng cho mình vào sổ đen. Mình chỉ muốn bày tỏ tình yêu của mình với lịch sử VN, cả khi nó ở trên "đỉnh cao", hay khi nó chìm trong bóng tối. Chẳng phải khi nó vĩ đại nhất thì mình mới thấy tự hào hay hãnh diện. Cụ Phan Bội Châu viết "Than ôi! Cuộc đời tôi là 100 thất bại mà không một thành công" nhưng đối với mình cụ vẫn là một người hùng và là một nhân vật lịch sử mà mình thần tượng nhất.
Mình không hiểu tại sao trong nhà trường khi học lịch sử lại không học về những nhân vật lịch sử, mà chỉ học về những trận đánh, những chiến dịch. Nói thật là năm nào cũng học về chiến thắng Bạch Đằng, chiến dịch Điện Biên,...nhưng mình chẳng bao giờ nhớ được ta đã giết được bao nhiêu tên địch, thu về bao nhiêu vũ khí, làm bị thương bao nhiêu... Trong khi đấy học sinh lại không biết Trần Hưng Đạo sinh ra trong một gia đình như thế nào, yêu ai là lấy ai làm vợ, được giáo dục như thế nào, viết Hịch Tướng Sĩ trogn hoàn cảnh ra sao, ghét ai và thích ai, cao hay thấp, có đẹp trai không. Hay một nhân vật nữa là Quang Trung, giá mà học sinh được thảo luận các câu chuyện về đời tư của ông ấy để biết ông có những phẩm chất tuyệt vời thế nào mới "bách chiến bách thắng như vậy"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
CÁm ơn NPC hỏi thăm. Hì hì, đang nghiên cứu Hồ Chí Minh toàn tập. thỉnh thoảng vào...
Mọi người đang bàn nhiều về nhà Lý, sao không thấy ai nhắc đến bài "Sấm truyền" : Thụ căn điểu...
Cây gạo làng Diên Uẩn
Theo sách Thiền Uyển tập anh, cây gạo làng Diên Uẩn do thiền sư Đinh La Quý trồng ở...
Có thể nói không chỉ...
- Ai là bố Lý Công Uẩn (chỉ có chuyện bà mẹ đột nhiên mang thai, khi ra đời...