Tôi gọi bạn tôi là N, ba mẹ N đã trên 55 . Gia đình N có hai chị em, cả hai đều là công chức lương ba cọc ba đồng. Cả hai đều có gia đình và có con nhỏ. Mẹ N nghiện đề từ gần 10 năm trước nhưng cả gia đình không hay. Hồi trước nhà này cũng khá, sau lụng bại dần không biết do đâu.
Một lần mẹ N nói rằng số tiền bà ấy nợ lên đến hàng trăm triệu đồng và người ta đang đòi nợ. Gia đình mới bán nhà trả nợ và những người con cũng góp vào mấy chục triệu để giúp, nhà N dọn về một ngôi nhà nhỏ hơn. Số tiền nợ có giảm đi nhưng vẫn chưa trả hết.Chỉ sau 1 năm, bà ấy lại nói là thiếu nợ hơn một trăm mấy mươi triệu đồng. Trong thời gian đó, không phải là gia đình N hoàn toàn không biết gì, bà ấy vẫn có những biểu hiện nghi vấn, nhưng khi bị tra hỏi thì bà ấy chối bay chối biến.
Thế rồi một trong hai chị em lại tiếp tục vét sạch đồng xu cuối cùng để giúp, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Điều đáng nói là với số tiền ấy, cả hai đều phải tiết kiệm, nhịn ăn đến từng đồng mới có được. Bà mẹ cũng biết thế, nhưng vẫn ham mê cờ bạc, đề đóm.
Hôm rồi, một người con nghe mẹ gọi điện thoại, kêu một người lấy cho bà ấy mấy tờ vé dò số. Tất nhiên là giấu bạn, nhưng bạn vẫn nghe. Gia đình xãy ra một trận ầm ĩ. Bà ấy không có tiền mặt trong tay, nhưng với cái mác có gia đình ở nước ngoài (nhưng chẳng ai giúp), cộng với thời gian trước cũng có chút tiếng tăm nên người ta cho đánh thiếu.
Gia đình cũng nhiều lần khuyên can ngọt nhạt đủ cả. Mẹ của N cũng thề thốt đủ thứ, nhưng bà ấy ngựa quen đường cũ, không còn lương tâm khiến cả gia đình chết dở. Bây giờ những người con rất hận mẹ, nhưng không bỏ được.
Thành thật xin các mẹ cho lời khuyên. Dĩ nhiên bỏ thì dễ, cứu mới khó. Các mẹ hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của N để tìm ra cách giúp N. Tôi thấy bạn tôi tội nghiệp quá mà tôi thì không biết cách nào để giúp. Chỉ biết trông chờ ở các mẹ.