Em chào cả nhà. Chuyện là Vợ chồng em mới mua được căn hộ chung cư. Nhà em mới chuyển đến được 1 tuần thì ngay bên cạnh cũng có gia đình khác chuyển đến. Vợ chồng em đi làm cả ngày, nhưng có con nhỏ và người giúp việc ở nhà. Mấy lần ở nhà thấy người giúp việc phàn nàn nhà hàng xóm bật đài inh ỏi, mà toàn nhạc vớ vẩn nào loạn xạ cả chung cư lên, thằng bé nhà em bị giật mình, không ngủ được. Em cũng chỉ nghe rồi để đó.
Nhưng đến tối, nhà đó lại bật nhạc inh ỏi lên. Vợ chồng em vốn còn ít tuổi, lại thích "dĩ hòa vi quý", nên bấm bụng, thôi chịu khó tàn phá tai một lúc, rồi họ cũng phải tắt nhạc đi.
Đến một hôm, chồng em mệt nằm nhà, em đi làm về, thấy nhạc nhà kia bật to ầm ầm, thể loại nhạc nước ngoài, em nghe chả hiểu gì, vì lời không ra lời, nhạc không ra nhạc, thương chồng đang nhức đầu, chắc không chịu đựng được, em chạy sang bấm chuông, nhờ vặn nhỏ nhạc 1 tí. Cả nhà biết sao không, lão chủ nhà chạy vào vác con dao sáng loáng, ra dọa em, bảo em láo, dám yêu cầu lão này nọ. Em choáng váng quá, còn chồng em thì vội kéo em vào, sợ đổ máu vì "lão hâm".
Nhưng em thật sự rất ngạc nhiên, vì quả thật mình nói rất nhẹ nhàng mà, có láo tí nào đâu. Sau đó em cũng được biết, có một số hộ ở cùng tầng đã từng sang yêu cầu lão này bật nhỏ nhạc đi, và đã bị: lúc thì vác dao dọa, lúc thì chửi bứi như kiểu lão bị ăn hiếp.
Vấn đền nữa là chung cư em ở chưa bàn giao hết, mới chỉ có Ban quản lý tạm, nên không ai đứng ra giải quyết. Em phải làm sao đây. Ai có cao kiến gì giúp em với ạ. Em đau đầu vì nhạc của lão mở thì ít, mà sợ lão này có vấn đề thần kinh, mà con em còn nhỏ lại ở nhà cả ngày.