Buồn quá các mẹ ơi, mình đi xin việc một năm rồi nhưng chẳng có nơi nào nhận mình vào làm hết, mình k biết lý do vì sao. Trước đây mình cũng có một việc làm ngon lành nhưng vì mang thai nên mình phải ở nhà dưỡng thai. Sau này em bé cứng cáp lại có bà nội giữ nên mình đi xin việc để làm. Nhưng đến giờ mình vẫn k thể nào xin được một việc làm. Mình k hiểu lý do vì sao, mình có kinh nghiệm, lương mình đưa ra vừa phải, ngoai hình mình cũng được k đến nỗi nào, nhưng mình k hiểu tại sao mình k xin được việc, mình buồn và chán nản quá. 27 tuổi k có một sự nghiệp gì hết, nhìn bạn bè làm này làm nọ mà mình thấy thèm quá. HIC.....HIC:((:((.
Mình chán quá, mong nhận được lời tâm sự của các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn ơi mình cũng đang tìm việc liên quan đến hành chính văn phòng, may mặc, m có thể dùng tiếng anh. Nếu b có công việc nào...
Chuyên môn của bạn là gì? Tiếng Anh ổn ko? Mình cũng biết một số chỗ nhưng đòi hỏi tí kinh...
- đầu tiên chủ top làm 1 cái cv thật là ấn tượng...