Chào các mẹ! Em muốn xin tư vấn các mẹ nhiều kinh nghiệm ở đây về việc lựa chọn nghề nghiệp vì hiện giờ em đang hơi băn khoăn.


Em mới tốt nghiệp Cao đẳng vào năm ngoái. Từ lúc ra trường thì em làm admin trong công ty quảng cáo nhỏ của người nhà. Lúc mới vào em chỉ nghĩ đây là chỗ nghỉ chân tạm thời thôi vì không đúng chuyên ngành em học. Trong thời gian đầu thì em cũng háo hức đi tìm việc mới lắm. Lúc mới đi tìm việc thì tiêu chí của em luôn là lương phải khá hơn nhiều ở đây thì mới apply. Vì chỗ em làm là người nhà, lương trả cho em cũng coi như là rộng rãi hơn so với những vị trí tương đương ở công ty khác, công việc bấy giờ thì quá nhàn, vừa làm vừa chơi (hoặc là do lúc ấy em mới làm chưa nắm dc nhiều việc).


Tiếng Anh của em tương đối khá, và em cũng thích tiếng Anh nên apply vào những chỗ dùng tiếng Anh trong công sở. Tất cả những chỗ gọi em đi test thì em đều pass và lọt tới vòng phỏng vấn cuối cùng. Đến vòng này thì trượt hết. Background của em chán hơn các ứng viên khác (toàn ĐH) và ko thực sự nổi bật hơn hẳn họ nên chẳng được gì cả.


Sau đó có người nhà đánh tiếng sẽ xin cho em vào một Ngân hàng Thương mại lớn (đúng chuyên ngành) nên em ko đi tìm việc nữa và yên chí "vừa làm vừa chơi" ở đây để chờ đến lúc xin được.


Ngay sau đó thì Công ty em đang làm có chút thay đổi về cơ cấu, vì lượng công việc dần dần về quá nhiều. Em cũng quen dc nhiều việc nên phải cáng đáng nhiều hơn. Từ đó đến giờ, văn phòng chỉ có mình em nên có thể nói là em phải cover rất nhiều việc trong công ty. Có thể nói, Công ty em có Giám đốc đi lo quan hệ, mang việc về; một anh phụ trách giải quyết phát sinh thi công; còn tất cả những việc còn lại như lên kế hoạch sản xuất, phân công công nhân, chăm sóc đối tác, cân đối tài chính, lo giấy tờ thuế má, công nợ... thì đều là em chịu trách nhiệm chính.


Gần đây, sếp có nói chuyện và đề nghị em suy nghĩ về chuyện làm ở đây lâu dài, thay vì nhăm nhe chờ để vào Ngân hàng. Vì sếp là anh họ của em, lớn lên với nhau từ nhỏ nên nói chuyện cũng thân tình thôi. Sếp nói vì là người nhà với nhau, nên nếu em có thể xác định lo vun đắp cho Công ty của anh và cùng anh gây dựng cho nó phát triển thì vai trò của em cũng sẽ được nâng lên. Vì trước giờ anh vẫn băn khoăn về chuyện em có làm ở đây lâu hay ko nên ko thực sự chia sẻ hết mọi thứ về công ty. Mà trước em anh thường xuyên phải đau đầu về chuyện nhân sự làm văn phòng, quản lý chung vì chưa ai làm được như anh mong muốn cả nên giờ anh muốn em suy nghĩ về chuyện này (em cũng chưa làm tốt như anh muốn đâu, nhưng em có khả năng và có thể đào tạo).


Về thu nhập, thì hiện giờ em khá thoải mái. Vì ngoài lương thì thưởng (và lậu) cũng được kha khá. Sếp nói sếp có thể đảm bảo cho em lương (chưa kể... abc khác) không thua cái mặt bằng chung ở Ngân hàng em định nhăm nhe vào. Và nếu công ty có thể phát triển lớn mạnh hơn nữa thì thu nhập của em cũng sẽ tỉ lệ thuận lên. Sếp nói "Ko cứ phải làm việc trong môi trường cao cấp như Ngân hàng đó mới gọi là có công việc tốt, vì biết đâu được nó còn khốc liệt và khó sống hơn ở đây."


Sau khi cân nhắc thì em thấy:


- Nếu ở lại làm việc:


+ Thu nhập tương đối, nhưng ko có gì bảo đảm tương lai có thể tăng được nhiều, hay nói cách khác là phát triển sự nghiệp (vì nói gì thì nói, Giám đốc nào cũng ki bo).


+ Không cần phải học tiếp lên.


+ Môi trường làm việc em ko thích lắm, vì ko có cơ hội giao tiếp rộng (hiện em chỉ làm ở VP chứ ko đi quan hệ gì). Ở cty thì toàn công nhân. Được cái môi trường ko khắc nghiệt và làm việc tuy vất vả nhưng tinh thần thoải mái.


+ Rất khó nhảy việc vì môi trường bó hẹp.


- Nếu vào Ngân hàng:


+ Khả năng vào Hội sở chính là tương đối cao (người nhà em làm cũng hơi bự).


+ Môi trường khắc nghiệt hơn nhiều (vì nghe nói toàn con ông cháu cha, hơn nữa trình độ của em chỉ là Cao đẳng, chắc rằng sẽ bị phân biệt đối xử). Ko dưới 1 người đã nói thấy lo với tính cách của em nếu phải làm việc trong môi trường như thế (em hơi nóng tính, và đang cố học cách kiềm chế bản thân).


+ Bắt buộc phải học tiếp lên ĐH và Cao học.


+Thu nhập mới đầu ko cao nhưng ít ra có thể có cơ hội phát triển.


+ Dễ hơn nếu muốn nhảy việc khi đã có kinh nghiệm.


Các mẹ cho em xin tí ý kiến với ạ!