Tôi đang gặp phải việc quyết định cuộc đời mình mà không biết phải chọn lựa con đường nào. Ngay tối nay thôi, tôi sẽ phải lựa chọn được con đường của mình.
Chuyện là thế này. Năm nay tôi ra trường, một trường không có gì là danh giá. Tôi có 2 lựa chọn cho cuộc đời mình như sau:
Thứ nhất: Tôi sẽ vào cơ quan nhà nước với lương tháng 1tr- 1,5tr. Và sẽ chỉ có cơ hội là ngay sau khi ra trường phải vào đó luôn để năm sau là coi như không còn gì.
Thứ hai: Tôi đang có một cơ hội sang Israel vừa học vừa làm trong 11 tháng. Đây không phải là xuất khẩu lao động mà sau 11 tháng sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo bên đó. Ngoài ra làm bên đó sẽ nhận được mức lương 650-750 $ mỗi tháng.
Điều tôi phân vân là: Nếu tôi vào nhà nước ngay thì tôi sẽ mãi nghèo thôi vì tôi không có nhà HN, mà cuộc sống ở HN thì các bạn biết rồi đấy. Rất khắc nghiệt với việc đi thuê nhà, ăn uống, tiền vệ sinh, điện, nước... Với mức lương nhà nước ấy tôi có thể chi trả được không?. Con đường thứ 2 là tôi sẽ đi sang Israel, nhưng sau khi về tôi lại không thể vào được cơ quan nhà nước đó nữa, mà bố mẹ tôi lại thích tôi vào đó.
Chỉ còn đêm nay cho việc quyết định mong các bạn có thể chia sẻ ý kiến với tôi để tôi có được lựa chọn tốt nhất cho mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mai sau có chỗ dụa vững chắc khi về già
-...
Còn nếu chờ lương tăng, bạn nên nhìn xung quanh những người đang làm NN xem lương...
Đúng lúc bố về hưu, thế chân bố vào hẳn Bộ KH-ĐT
Giờ nói k ai tin, lương...
Quyết định đi nước ngoài hay ở nhà vào nhà nước là phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, gia đình và bản thân bạn chứ :
1....
Với tư cách người lớn tuổi, đi trước, nhiều kinh nghiệm sống hơn, chị...
Vác dc cái chứng chỉ bên ấy về, học hỏi dc bao nhiêu là điều, thêm nữa là trình độ ngôn ngữ khá hơn. Ko làm xin...
1. Thích ổn định, sợ bon chen, tóm lại cả đời thích an phận,...