Em cho một người bạn mượn 400 triệu, không viết giấy tờ, gửi tiền qua ngân hàng, em không tính lãi đồng nào, từ đầu năm, nhưng là chuyển vào tài khoản của bác bạn ý.
Em nói thêm là, chỗ bạn bè thì chơi và tin tưởng, quý mến nhau, nhưng thi thoảng bạn ý cứ hỏi mượn em 5 triệu, rồi đến 10 triệu, rồi vài triệu lặt vặt, để thanh toán hộ bạn ý nợ người nọ người kia, nhưng bạn ý toàn nói em chuyển thẳng vào tài khoản của những người đó thôi. Và em vẫn giúp.
Giờ em thấy sợ bạn ý quá, nên không muốn tiếp tục chơi với bạn ý nữa vì bạn thấy em dễ tính nên có vẻ lợi dụng em quá.
Mấy lần này em hỏi tiền bạn ý thì bạn ý nói giờ không có, có khó khăn mới mượn em, và cứ nói đi nói lại đến tháng 12 âm trả em.
Theo mọi người em có nên hỏi nữa không, có nên tin bạn ý không, giờ cứ chờ đợi đến cuối năm thôi ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1