Chuyện của em đã qua lâu rồi ......em tưởng mình đã qua đc khiếp nạn ấy rồi ...nhưng đến hôm nay thì em đã tuyệt vọng thật rồi .Em ko biết phải kể từ đâu bây giờ .
Có lẽ em nên hỏi các mẹ 1 câu trước khi kể chuyện của mình :"các mẹ có tin chuyện người bị vong nhập không ạ?"
Em thì quá khiếp sợ chứ đừng nói là tin hay ko?
Đã từng có 1 tg em đc các mẹ trên này tư vấn về chuyện của em ...em đã điên dại tới mức thân tàn ma dại ...ko còn nhận biết gì với thế giới xung quoanh ......chắc sẽ có mẹ nhận ra em .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nghĩ thoáng đi 1 tí thì mọi việc sẽ ổn hơn chị ạ.