Em năm nay 24t, bạn trai là bạn chung lớp đại học, lớn hơn em 2 tuổi.Em mới thử và phát hiện mình có thai sáng nay, ước tính thai được 6 tuần tuổi.Thực sự lúc này em không nghĩ được gì. Anh bảo em nếu thai lớn quá thì để, không thì phải bỏ, vì hiện tại không cưới được. Em mới đi làm được 2 tháng, công việc vẫn chưa ổn định, chưa lo cho gia đình được ngày nào. Anh công việc bấp bênh nhưng gia cảnh khá giả, đến lúc về nhà sẽ không lo đến chuyện việc làm vì gia đình có khả năng sắp xếp cho anh một công việc tốt. Anh thương em những vẫn còn ham chơi và vô tâm. Anh đã về nhà em chơi rồi còn em thì chưa về nhà anh, chỉ mới gặp một số họ hàng của anh tại Sài Gòn. Bọn em cũng hướng về một mối quan hệ nghiêm túc chứ không tạm bợ.Chuyện xảy ra không thể trách ai được, quan trọng là mình giải quyết nó như thế nào. Em đã trả lời anh như vậy khi anh hỏi em có trách anh không. Tiện đây em cũng xin cảnh báo các bạn gái rằng thuốc tránh thai khẩn cấp ( loại 1 viên) chưa hẳn đã an toàn. Em rất ít uống thuốc, lần uống vừa rồi cách lần uống trước khoảng nửa năm nhưng cuối cùng vẫn đậu thai. Mong các bạn gái sẽ có giải pháp bảo vệ bản thân tốt hơn em.Hiện tại em rất rối. Em đã nghĩ đến một đám cưới, nhưng anh bảo giờ không có gì trong tay làm sao cưới được. Gia đình anh đều là công nhân viên nhà nước, họ sẽ nhìn em như thế nào ? Nhưng có lẽ trong trường hợp phải bỏ cái thai, bọn em sẽ không tiếp tục được nữa, em sẽ chịu nhiều thiệt thòi, về tình cảm cũng như sức khỏe. Em nói không tiếp tục được nữa là vì hiện tại lòng em thấy thất vọng và nguội lạnh với anh rồi. Một phần em muốn bỏ vì thấy thương cha mẹ em, họ không đáng bị em bôi bo trét trấu vào mặt như vậy. Một phần thì em muốn anh cưới em. Em không biết nên thế nào đây ?