em đang thắc mắc không biết mình có nên làm đơn khiếu nại nhờ phường đứng ra nói chuyện giúp không và không biết mình làm vậy có đúng không nữa...


Chuyện là thế này, đối diện nhà em bán hủ tiếu nui đủ thứ, lúc trước bán đầu hẻm, nhưng người ta cho thuê nên không cho để mấy nồi nước lèo, nên chuyển về bán ở nhà....Hẻm nhà em thì nhỏ có 2m hơn thì phải, để 5 cái lò, sáng nào cũng nhúm bếp trước cửa nhà, nhè em ở đối diện nên hứng hết khói vì nhà em lúc nào cũng mở cửa hết vì kinh doanh internet không nói, giờ thêm 5 cái lò mấy nồi nước lèo, đứng trước cửa nhà là hơi nóng bay qua nhà chịu không nổi luôn, nhưng cũng không ý kiến...quan trọng là con gái em, từ ngày họ dọn về bán như vậy, em không dám cho con em ra đường, vì hẻm nhỏ xe qua lại sợ nó chạy nhảy thì vào mấy cái nồi nước lèo, mà con nít cửa nhà thì mở, nó lại thích ra đường chơi, lâu lâu chạy giỡn là tim em nó muốn đứng luôn vì lo sợ té vào đó....


em muốn làm đơn nhờ phải xem xét, nó họ buôn bán làm sao chen đậy lại để an toàn , ở chỗ em ở sân chơi thì không có vậy mà thêm chuyện buôn bán nguy hiểm vậy, không biết chỗ nào cho tụi nhỏ chơi, có chiếc xe đạp cho cháu chạy tập đi thì phải mang đi cất vì không có chỗ chạy ...



Mấy chị cho em ý kiến em phải làm thế nào cho đúng, hợp tình lối xóm, vì nhà em với nhà đó cũng ghét nhau lắm....Em không muốn mất lòng, mà thấy nguy hiểm quá không nói không được :Crying::Crying::Crying:





may chụp hình em cho mượn rùi nên không chụp rõ cho các chị dễ hình dung nên lấy tạm tấm hình này :Crying::Crying::Crying: