Em đang bế tắc lắm các mẹ ạ :-((( em viết bài mong ac hãy cho e lời khuyên, đừng ném đá mà tội em :-(


. Em hiện tuổi đời còn rất trẻ, vẫn đang là sv. Em và Anh chung lớp hơn 2 năm và hiện tại e đg mang thai con của anh đã gần 3 tháng. Chuyện không có gì đáng nói nếu anh không thay đổi cm ạ. Anh vốn là đứa con ngoan của gia đình và là người hiền làn, lý tưởng của tất cả moik người, hành xóm, bạn bè đều yêu quý anh. Nhưng chỉ có em mới là ng biết đc anh cho e đau khổ như thế nào :'( khi biết e mang con anh buồn lắm, vẻ mặt thực sự rất lo lắng, e thương a vô cùng. Và gđ a đã biết chuyện, ng lớn bên ấy hưa gọi hỏi han e bao h và chỉ nói với a " muốn nuôi ai nuôi " :-((( .


Mấy lần khi đi khám a bảo a sẽ lo nhưng khi đi chỉ mỗi mình em lo tiền bạc, mỗi lần gần cả triệu mà a chỉ đưa e có 200-300k, sv vậy sao có dư nhiều đc sau đó a bỏ mặc e bên phòng (2 đứa khác nơi ở) biết e k còn tiền cũng ăn uống mặc kệ, k hỏi han gì e cả, e chưa nói gđ e vì Ba e cũng là ng có địa vị xã hội đc nhiều ng kính trọng. Có lần tới ngày khám ( e luôn thông báo trước nhiều lần) a có hẹn đá bóng, vì time trùng nên a tỏ vẻ rất giận và nói " cô cần bao nhiêu tiền nói tui lo " đó là lần thứ 2 anh nói, e đau lắm ạ, e có nhịn và khuyên a cũng hứa sẽ k nói vậy nữa. Có e bé, e k dám làm gì nặng e mong a đi làm trợ giúp e chút khi đi khám cho con thì a cứ ậm ừ nhưng k thấy đi, cứ nói đến a thì a giận k qa e k hỏi han, e gọi cũncg k thèm bắt máy cm ạ :'( . Hôm qa gđ e biết đc, BaMe e khóc rất nhiều, e thương lắm nhưng k biết ra sao. E chỉ mong có thể sống hp để Bame e yên đc chút nào đó mà anh ngày càng qá qắt, a nc với e là " cưới về rồi sống ai nấy sống rồi tới đâu tới, giờ trách nhiệm là đứa con thôi phải cưới chứ k có thì đừng mong có chuyện cưới " cm xem sống vợ chồng với nhau như 2 cái bóng sao mà duy trì đc ạ ! A hẹn e mai gặp, thật cả ngày hôm nay e k gặp a, ban chiều e lại gọi e bảo e bị nôn k ăn đc gì cả e mệt mua ít cháo cho em. Tới 0h e vẫn k thấy a cm ạ, e lại gọi thì a kêu là đt hết tiền nên k tl ( có bao h dùng dt gọi hay nt e đâu cm :-( ) e bảo s fb để làm gì thì a nc xa lạ lắm " k biết " rồi xin lỗi. e hỏi " tc k phải nhạt nữa mà là hết r và k còn tôn trọng nữa à" a ừ :'( chuyện chỉ e biết thôi ạ, vì a tốt tính đó h nên k ai tin e cả, e muốn chấm dứt thì phải ăn nói với BaMe e ntn đây ạ ? Mặt mũi Ba Me e phải giấu đâu đây cm..e bối rối và đau lòng lăm !